Trong nhiều năm qua, dư luận cho rằng các sao thường gắn với những scandal đình đám. Nhưng đến nay, nhiều người lại nghĩ khác “dột nhà dột nóc dột ra” khi mà ngay cả các nhà tổ chức, các đơn vị sản xuất chương trình và ban giám khảo cũng đầy “sâu”. Như vậy, có thể nói phi scandal bất thành showbiz Việt.
Từ Vietnam’s Got Talent
Cho đến nay, vụ bé Lê Nguyễn Quỳnh Anh chưa lắng xuống, bởi lẽ lúc đầu dư luận chỉ nghĩ rằng mẹ của bé đã mang “bom” đến nổ tại sân khấu PR cho con gái mình để mọi người phải chú ý đến Quỳnh Anh. Nhưng đến khi phía hai mẹ con cháu đều lên tiếng phản đối cuộc chơi khi cho rằng họ đã bị “lừa”, còn phía bên kia, từ MC Quyền Linh đến ban giám khảo lẫn nhà tổ chức chương trình là hãng BHD cũng đã lại có cách nói của mình
![]() Chung kết Vietnam’s Next Top Model bị nghi ngờ là được dàn dựng theo kịch bản từ trước. |
Điều đáng nói là chỉ vì một thí sinh này đã gây ra bao rắc rối, giống như một “lỗ đen” trong vũ trụ, từ những điều hoàn toàn trái ngược nhau. Vì thế, trên mạng Youtube, clip về sự cố này đã có hàng ngàn lượt người truy cập. Tính đến ngày 14/2/2012, đã có hơn 150 người đồng tình, hơn 6.300 người phản đối cách ứng xử của bà mẹ thí sinh Quỳnh Anh.
Nhiều người cho rằng, xét một cách công bằng, cô bé 15 tuổi với thân hình như một thiếu nữ có giọng hát không đến nỗi quá tồi, nhưng vì thái độ ứng xử của bà mẹ cùng một vài thành viên khác trong gia đình nên cư dân mạng vẫn bất bình và phản đối. Một số bạn trẻ còn bảo họ là những người thuộc diện “chém gió gia truyền”.
Còn mẹ của Quỳnh Anh khẳng định rằng cháu đã tham dự nhiều cuộc thi ca hát ở trường tiểu học, trung học cơ sở và một lần đã được NSND Trần Hiếu - Trưởng ban giám khảo khen. Như vậy, theo mẹ của cháu: “Em thật sự có tài năng. Một đứa trẻ như vậy mà hát được sáu thứ tiếng rất chuẩn. Và hôm nay, cô thấy em trình bày rất là tốt, không có lỗi gì”. Còn đối với nhà tổ chức, bà Ngọ cho rằng gia đình bà đã bị “lừa”, vì nhà sản xuất chương trình đã “dàn dựng”, “cắt xén” khiến gia đình bà phải hứng chịu “thảm họa” này.
Nhưng theo nhạc sĩ Huy Tuấn, một trong ba giám khảo của chương trình thì: “Cháu cần thời gian để tập cho điêu luyện hơn một chút, năm nay hơi sớm”. Ban tổ chức của chương trình, Công ty BHD khẳng định vì đây là chương trình truyền hình thực tế nên rất cần tôn trọng những gì đã từng diễn ra trong những lần ghi hình trước đó. Họ cũng không có ý định sử dụng màn trình diễn của Quỳnh Anh làm chiêu trò câu khách...
Mới đây, ngày 24/2, trên trang web chính thức của hệ thống Trường quốc tế APC có đăng tải bức thư được cho là của Lê Nguyễn Quỳnh Anh gửi Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội có nội dung chính như sau: “... Ban tổ chức bóp méo sự thật để xây dựng hình ảnh cháu và mẹ cháu thật tồi tệ, kích động cả bao nhiêu triệu người trên thế giới để họ ném đá, lăng nhục liên tục hai mẹ con cháu… Tiết mục dự thi của cháu khi đưa lên truyền hình đã bị cắt ghép đến từng câu nói và điều chỉnh âm thanh bài hát để biến một câu chuyện của cô bé 15 tuổi đi thi hát bình thường trở nên vô cùng lố bịch, kệch cỡm, kiêu căng, đáng ghét và cực kỳ bất tài theo một kịch bản soạn sẵn của Ban tổ chức để gây scandal…”.
Hiện chưa rõ thực hư thế nào, nhưng đây quả thực là một “lỗ đen” đối với làng showbiz Việt gần đây.
Đến Vietnam’s Next Top Model
Cách đây chưa lâu, sau khi Hoàng Oanh bị loại ở vòng thứ 8 của cuộc thi Vietnam’s Next Top Model đã có cuộc tranh luận gay gắt với ông Đỗ Mạnh Cường là giám khảo cuộc thi dẫn đến những hậu quả khôn lường là nhà tổ chức chương trình đang xem xét khả năng khởi kiện Hoàng Oanh ra tòa vì cho rằng cô đã vi phạm những cam kết trong hợp đồng đã ký giữa hai bên. Theo đó, mức tiền mà Hoàng Oanh có thể bị phạt lên đến 5 tỉ đồng. Ông Đỗ Mạnh Cường cho rằng Hoàng Oanh là người đã “qua cầu rút ván”, phủi tay, vô ơn với những người đã giúp đỡ mình.
Về phía Hoàng Oanh thì cho rằng ban giám khảo thiếu công bằng khiến cô không những bị khuynh gia bại sản mà còn “mất mặt” với mọi người. Còn hai vị giám khảo khác là Nam Trung và Xuân Lan đã có phản ứng riêng của mình liên quan đến vụ việc. Nhưng một khi “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại” càng khiến cho dư luận quan tâm đến chương trình hơn. Xét về mặt hiệu ứng xã hội thì chương trình thắng to.
Giám đốc sản xuất chương trình là bà Quỳnh Trang lại tỏ ra tiếc cho Hoàng Oanh khi cô có những việc làm thiếu suy nghĩ cẩn trọng, mặc dù trước đó cô luôn nhận được sự cổ vũ động viên của khán giả. Cùng đồng hành “vi phạm” với Hoàng Oanh còn có Phương Nghi.
Theo những người thạo tin cho hay, nhà sản xuất chương trình Vietnam’s Next Top Model đang tìm kiếm một công ty luật có uy tín tiến hành thụ lý hồ sơ để sớm đưa vụ việc ra ánh sáng, làm gương cho những người sau.
Nhưng có lẽ đỉnh điểm của sự rắc rối này là đêm chung kết diễn ra vừa rồi khi có người cho rằng, nhà sản xuất đã “trưng” bà Tyra Banks trong đêm chung kết với mục đích nhằm tăng thêm sự chú ý của khán giả và dư luận. Bà giám đốc Quỳnh Trang chỉ trả lời một cách qua loa về vấn đề này.
Bên cạnh đó, hiện nay đang có những clip tung lên mạng cho thấy chủ ý của người thực hiện là cốt chứng minh sự chuẩn bị kỹ càng từ trước đối với đêm chung kết. Trước đây, khi kết quả top 2 người vào giai đoạn cuối của chương trình là Hoàng Thùy và Trà My bắt buộc phải tham gia một phần thi khá khó là chụp ảnh trực tiếp trên sân khấu để ban giám khảo chấm. Đây được coi là cơ hội cuối cùng để một trong hai người có thể giành chiến thắng nhờ sự bứt phá của mình.
Thế nhưng, đối với những người có chuyên môn về nhiếp ảnh và quay phim đều rất nghi ngờ sự trung thực của hai bức ảnh trên. Không ít người đặt câu hỏi dường như hai bức ảnh ấy đã được nhà sản xuất và ban giám khảo chuẩn bị sẵn theo kịch bản rồi.
Dù cho đến nay, với sự nỗ lực của Hoàng Thùy, không ai nghi ngờ gì ngôi vị Quán quân lần thứ hai mà cô đã đạt được. Chẳng nhẽ một người như Tyra Banks có mặt trong đêm chung kết lại không phát hiện ra hay sao. Nếu vậy, việc diễn ra đêm chung kết chỉ là vấn đề thủ tục để công bố kết quả chính thức với giới truyền thông và khán giả, chứ không còn mang nghĩa lý gì của cuộc thi nữa.
Bà giám đốc sản xuất chương trình thì quả quyết rằng Tyra Banks là “giám khảo danh dự” của đêm hôm ấy. Như vậy cũng đồng nghĩa Tyra Banks chỉ đến cho đủ ghế chứ không có bất cứ quyền gì, vì chỉ làm mang tính chất “danh dự”, giải quyết khâu oai hơn là nội dung chất lượng của cuộc thi.
Hai chương trình showbiz đình đám nhất đầu năm nay - một thì đã kết thúc, chủ nhân của Vietnam’s Next Top Model là Hoàng Thùy. Và cứ theo diễn biến tình hình như thế này thì Hoàng Oanh và nhà tổ chức cùng kéo nhau ra toà; Còn Vietnam’s Got Talent hiện đang chuẩn bị vào vòng bán kết thứ nhất và sẽ kết thúc vào 6/5 với cuộc thi chung kết. Như vậy, chương trình này mới đi được khoảng 1/3 chặng đường mà đã lắm chuyện đến như vậy. Không rõ đi hết chặng đường có còn chuyện gì nữa không?!
Huyền Vân