- Năm nay, lập thu rồi, Trung thu sắp đến mà vẫn nóng quá bác nhỉ!- Hai Phiếm thở dài
- Hình như giời thương nên làm chanh năm nay được mùa để dân uống nước chanh cho mát, giải nhiệt! Ở miền Nam chanh đang rẻ có 1.000 đồng/kg,
- 1.000 đồng/kg có mà lỗ công vận chuyển à?
- Thì có công ty buôn chanh mang 4 tấn lên TP.HCM phát không, bán làm gì cho mất công.
- Vậy mà ở Hà Nội vẫn 15.000 đồng/kg, mấy hôm nay nhích lên 20.000 đồng/kg rồi. Sao giời không thương đều nhỉ? Hay vì giời thấy ống nước sông Đà vỡ liên tiếp chắc nước chảy tràn trề, không khí mát mẻ nên cho giá chanh Hà Nội cao gấp 20 giá chanh ở TP. HCM...
- Tại người không biết lưu thông phân phối khi mà tàu xe giờ đâu như thời bao cấp chứ trách chi giời.
- Quả là phi lý!
- Còn lắm chuyện phi lý hơn ấy chứ! Như các sân golf ở các đô thị lớn còn lèo tèo, sống chủ yếu bằng “sản phẩm phụ” là bán nhà trong quy hoạch, sân vậy mà Quảng Bình vẫn có kế hoạch xây dựng 10 sân golf trên vùng “chang chang cồn cát”!
- Ờ... ờ...! Báo chí viết sai một ý cũng bị phạt nặng. Có nhà báo bị tước thẻ hành nghề thân bại danh liệt mà sao có nhà xuất bản in ra sách nhảm bị dư luận lên án như thế mà vẫn vô can sau khi hứa thu hồi là xong nhỉ?
- Ối giời, cứ làm vì mục đích này lại nhân danh mục đích kia thì còn khối chuyện phi lý!
Cả Nghĩ