Phạt nguội

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm hớn hở: - Nhiều thành phố trên cả nước đã bỏ tiền ra mua hàng ngàn camera gắn trên đường phố... - Chắc cả ngàn tỷ chứ ít à...

- Nhưng camera thay được khối người, tự động ghi nhận tất cả các lỗi vi phạm giao thông, tự động phát hiện các hành vi cướp giật, cháy nổ, ngập lụt cũng như cập nhật các chỉ số về môi trường như khói bụi, ô nhiễm môi trường.

- Đúng là thời 4.0!

- Ví dụ như ở Huế, sau 10 ngày triển khai thực hiện, chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố, công an đã xử phạt gần 100 trường hợp vi phạm.

- Cứ xử phạt đúng luật, lấy nguồn thu đó bù đắp lại các khoản đầu tư, nhưng quan trọng hơn là người dân ý thức tôn trọng pháp luật giao thông ngay cả khi không thấy CSGT trên đường.

- Chuẩn luôn! Khi người ta biết có camera theo dõi, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt thì dù không muốn cũng phải chấp hành, lâu dần thành thói quen. Chính là phải xử phạt theo pháp luật cũng là cách giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

- Mong là không chỉ trong lĩnh vực giao thông mà camera sẽ ghi lại nhiều thông tin khác, trong đó có hành vi vi phạm về pháp luật môi trường. Nhiều người lén xả chất thải ra kênh rạch, đổ rác xuống cống hay không đúng nơi quy định thì phải phạt.

- Ờ ờ... Người dân các nước tiên tiến không xả rác là vì luật của họ rất nghiêm, xả rác họ sẽ bị phạt nặng khi camera ghi lại làm bằng chứng.

Bỗng Hai Phiếm cười:

- Giá chuyện người tham gia giao thông hay đổ rác cũng có thói quen như đội mũ bảo hiểm khi lên xe máy nhỉ.

- Ngày ấy kiên quyết phạt nóng rồi thành nếp, còn giờ là phạt nguội nhưng nếu kiên quyết thì chắc chắn được!


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn