Hai Phiếm bảo:
- Từ ngày 15/4, những người đội mũ bảo hiểm dỏm điều khiển xe máy trên đường sẽ bị phạt!
- Muốn không bị phạt thì mua mũ xịn về mà dùng!
- Nhưng tôi là dân, làm sao biết mũ nào là dỏm là xịn?
- Dốt! Bỏ tiền ra mua mũ cho thành của mình rồi đập thật mạnh xuống đường, nếu không vỡ là xịn, vỡ là dỏm!
- Thế nếu mua và thử cái nào cũng vỡ thì tiền mất, mũ không được mang à?
- Cứ phải thử đến khi nào tìm được mũ không vỡ thì thôi!
- Vậy CSGT trên đường làm sao biết mũ nào là xịn là thật khi các anh không có máy kiểm nghiệm bên mình?
- Chắc cũng phải đập thử xuống đường hay vào cột điện thôi!
- Và CSGT ở đâu để có thể thử tất cả những cái mũ bảo hiểm dân đang đội là xịn hay thật?
- Thế mới có điều kiện để các anh và người đội mũ bảo hiểm có những hành động “thông cảm” nhau để dẫn đến việc thử hay không thử, kết luận là mũ thật hay dỏm!
- Tôi không thích hàng dỏm nhưng không có khả năng phân biệt thật giả sao lại phạt tôi khi tôi là nạn nhân?
- Cứ kiểu này thì rồi ai mua phải thuốc giả, rượu giả, thực phẩm không an toàn chắc cũng đều bị phạt hết!
Hai Phiếm rên rỉ:
- 5 năm nay, kể từ khi toàn dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, các loại mũ bán công khai chả ai nói gì, chả ai kiểm tra thật giả tại những nơi sản xuất và kinh doanh mũ bảo hiểm, vậy mà nạn nhân mua phải hàng giả lại bị phạt!
- Ừ! Muốn mũ bảo hiểm có chất lượng và không có mũ dỏm thì phải làm từ gốc tại nơi sản xuất và kinh doanh chứ sao lại phạt cả người mua phải mũ dỏm nhỉ?
- Lạ thật và thật lạ!
Cả Nghĩ