- Các trung tâm cai nghiện trên cả nước nên cử người sang bên sân khấu tìm hiểu cách cai nghiện thuốc phiện mới rất hữu hiệu, nhanh chóng và không cần một xu tiền thuốc nào!
- Tuyệt vời, nhất là trong hoàn cảnh đất nước còn nghèo! Nhưng cai, trước hết là cắt cơn nghiện bằng cách nào?
- Rất đơn giản! Khi bị vật thuốc thì chỉ việc cởi áo ra cho mọi người xung quanh bốc cát ném vào lưng vài cái là cắt cơn ngay!
- Thế mà không nói sớm! Trong lúc các trung tâm cai nghiện trên cả nước chưa nghiên cứu phương pháp cắt cơn thì tôi phải bảo những nhà có con cháu nghiện hút tìm đến học phương pháp cắt cơn nghiện tuyệt vời này! Nhưng địa chỉ ở đâu?
- Trong vở kịch “Tội ác và quyền lực” và “Biển và bờ” nói về một thanh niên bị nghiện đã xin vào bộ đội ra đảo để cai nghiện!
- Khỉ! Đấy là kịch người ta tưởng tượng ra!
- Tưởng tượng cũng phải có cơ sở chứ và Hội đồng Giám khảo liên hoan sân khấu vừa rồi đã thưởng cho sự tưởng tượng này, vở thì giải Vàng, vở thì giải Bạc!
- Hội đồng giám khảo là đại diện Nhà nước trao giải cấp quốc gia đấy nhá! Tôi không tin!
- Chuyện này còn hay hơn là khi bị nghiện, nếu định nhập ngũ để ra đảo cai nghiện thì dù bộ đội không nhận, những anh nghiện vẫn có thể lừa được đơn vị tuyển quân để vào được bộ đội!
- Nhỡ họ nhờ người khác khám sức khỏe thay?
- Có thể! Nhưng từ lúc nhập ngũ qua một thời gian huấn luyện (vì không phải trúng tuyển là ra đảo ngay) rồi những ngày lênh đênh ra đảo mà anh nghiện không lên cơn vật thuốc để đến khi ra tới đảo mới lên cơn nghiện để mọi người cắt cơn cho bằng việc ném vài nắm cát vào lưng!
- Quả là một phát hiện mới...
- Thế cho nên mới được thưởng Huy chương Vàng và Bạc!
- Hoan hô ban giám khảo Liên hoan sân khấu thật tài tình!
Cả Nghĩ