Phạt 5 triệu đồng là xong?

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm kể:

- Có người lên pha tê bốc nói linh tinh không đúng sự thật về “lợn gạo” đã bị công an triệu tập ngay. Rồi có kẻ vu khống làm nhục người khác hay lừa đảo tiền bạc cũng bị khởi tố cho ra tòa lĩnh án...

- Vâng, phải thế chứ!

- Bà Yến ở chùa Ba Vàng xưng xưng vu khống cháu D. là người bị sát hại dã man những là kiếp trước thế này thế nọ nên bị hãm hại, rồi cả chuyện xúc phạm các anh hùng liệt sĩ, thế có là phạm tội không nhỉ?

- Sao lại không?

- Và bịa ra nghiệp từ 5-15 kiếp trước với “vong bán” nhằm dọa người và thu từ vài triệu đến cả trăm triệu/người để trả nợ vong và giải nghiệp có phải là lừa đảo không nhỉ?

- Lại còn hỏi!

- Vậy mà chỉ bị phạt 5 triệu và bị đuổi về quê nơi cư trú?

- Trời! Thu cả trăm tỷ đồng mỗi năm mà chỉ bị phạt 5 triệu đồng thì chẳng khác gì khuyến khích cho những người khác bịa đặt tín ngưỡng, tâm linh để trục lợi. Thậm chí bao nhiêu gia đình tan nát, mất mát, bao người nghe theo lời bà Yến, không đến bác sĩ, bệnh viện để chữa bệnh, lại lên chùa thỉnh vong...

- Không có sư trụ trì chùa Ba Vàng là Đại Đức Thích Trúc Thái Minh sao bà Yến có thể làm được? Rồi chính quyền sở tại quản lý ra sao...

- Nhưng đại diện lãnh đạo TP. Uông Bí cho rằng vụ việc này nhà chùa làm rất kín và Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Lý sự như này thì trộm cướp, tham nhũng, lừa đảo nào cũng đều làm rất kín cả...

- Xem ra không thể phạt 5 triệu đồng là xong vì sư sãi hay ai cũng đều là công dân Việt.


Cả nghĩ
Ý kiến của bạn