ĐT Pháp đã có một vòng bảng thành công trên những con số khi dẫn đầu bảng A với 7 điểm có được, ghi được 4 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn, thế nhưng nếu so về lối chơi thì đúng là đội bóng áo lam chưa thể làm hài lòng người hâm mộ. Rõ ràng lối đá tấn công của Pháp vẫn đang gặp một chút vấn đề trong sự phối hợp của các ngôi sao khi Pogba – Griezmann – Giroud vẫn chưa thực sự tốt, ĐT Pháp vẫn đang phải sống trên sự thăng hoa của Dmitri Payet.
Bên phía CH Ireland, thầy trò Martin O’Neill đã giành được suất đi tiếp một cách vô cùng kỳ diệu với bàn thắng ở những giây phút cuối cùng của Robbie Brady và đánh bại Italy cướp đi chiếc vé vào vòng loại trực tiếp trong tay Thổ Nhĩ Kỳ.
“Bàn tay bẩn” của Henry đã khiến CH Ireland bị loại đầy cay đắng năm 2009
Quay trở về thời điểm 7 năm trước, khi mà CH Ireland đang có một trận đấu quả cảm với ĐT Pháp thì Thierry Henry (một trong những huyền thoại của bóng đá Pháp) trong một tình huống không đuổi kịp bóng đã đưa tay ra vợp lấy trái bóng đó rồi chuyền sang cho William Gallas ghi bàn, trực tiếp đánh bại CH Ireland và giành 1 suất đến Nam Phi. Đó là khoảnh khắc mà những cổ động viên của những “chiến binh áo xanh” không thể nào quên và chắc chắn mối thù đó sẽ theo chân các cầu thủ CH Ireland cho đến tận hôm nay.
Dù đã giành được 4 điểm tại vòng bảng, nhưng phải công bằng mà nói, CH Ireland thực tế chỉ mới vượt qua Italia với đội hình dự bị hoàn toàn và thi đấu thiếu động lực. Còn lại, họ chưa thể hiện được gì nhiều, thảm hại nhất là thất bại 3 bàn trắng trước Bỉ ở lượt trận thứ hai. Lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Martin O’Neill cũng chưa thể khiến người hâm mộ an tâm, khi hàng công vẫn tỏ ra thiếu sáng tạo còn hàng thủ thì vẫn để lộ những sơ hở chết người đặc biệt là ở trận đại bại 0 – 3 trước các cầu thủ Bỉ.
"Bàn thắng vàng" của Brady đã giúp CH Ireland vượt qua vòng bảng thần kỳ
Cũng may cho cho họ khi “Những chú gà trống Gaulois” đang không có được phong độ tốt nhất, đội quân của HLV Diedier Deschamps chỉ có thể giành chiến thắng trước những chú nhược tiểu là Romania và Albania nhờ những tình huống tỏa sáng cá nhân ở những phút giây cuối cùng của trận đấu. Trận đấu cuối trước Thụy Sỹ đã thể hiện rõ những vấn đề của hàng công khi ĐT Pháp tỏ ra cực kỳ bế tắc trước một hàng thủ được tổ chức khoa học bên phía ĐT Thụy Sỹ. Nếu muốn giành một chiến thắng trước CH Ireland, huấn luyện viên Deschamps cần phải tìm cách giải quyết những vấn đề này nếu muốn làm hài lòng những người hâm mộ nước nhà.
ĐT Pháp sẽ phải cải thiện những vấn đề hàng công nếu muốn làm hài lòng những người hâm mộ
Mối thù giữa CH Ireland với ĐT Pháp đã kéo dài suốt 7 năm qua và đây là một cơ hội để Roy Keane cùng các đồng đội đòi lại được món nợ lớn đó trước ĐT Pháp. Thế nhưng, với ưu thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng vạn khán giả và sự vượt trội về mặt đội hình của đội bóng áo lam. Bên cạnh đó là lịch sử đối đầu có phần nghiêng về phía Pháp khi sau 15 lần đối đầu, Pháp thắng 6, CH Ireland thắng 4 và 2 đội hòa nhau 5 lần, trong đó, 5 lần gần đây Pháp không thua, đội tuyển CH Ireland rất khó có thể làm nên điều bất ngờ trước ĐT Pháp.
Nhưng hãy cùng chờ xem, CH Ireland biết đâu sẽ "rửa hận" ngay trên đất Pháp bằng chính sự quả cảm của một chiến binh, hoặc chính Pháp sẽ kết liễu họ tại sân chơi Euro năm nay và khiến mối "hận thù" của CH Ireland thêm sâu nặng...
Đội hình dự kiến :
*Pháp (4-3-3): Lloris – Sagna, Rami, Kolscielny, Evra – Sissoko, Kante, Pogba – Payet, Greizmann, Giroud.
*CH Ireland (4-4-2): Randolph – Coleman, Duffy, Keogh, Ward – Hendrick, McCarthy, Brady, McClean – Murphy, Long.
Dự đoán tỉ số : Pháp 2 – 1 CH Ireland