Ở vòng đấu loại trực tiếp, chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ Iceland đã bất ngờ đánh bại đội tuyển Anh một cách quả cảm như thế nào, với một lối chơi đầy khó chịu mà huấn luyện viên Lars Lagerback tạo ra đã khiến người Anh phải ôm hận trong một trận đấu mà họ chỉ còn biết trách chính bản thân mình. Ở phía bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Pháp đã có một trận đấu với CH Ireland tương đối vất vả và phải nhờ đến sự tỏa sáng của Griezmann thì họ mới giành được vé đi tiếp tới vòng tứ kết, thất bại của ĐT Tam sư đã khiến Euro năm nay mất đi cặp đấu đầy duyên nợ Anh – Pháp.
Olivier Giroud ghi bàn mở tỉ số trận đấu
Dù được đánh giá thấp hơn nhiều nhưng những cơ hội đầu tiên của trận đấu lại thuộc về các cầu thủ Iceland khi Sigurdsson cùng Bodvarsson có được những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Lloris. Thế nhưng việc chọn phương án đánh phủ đầu này có vẻ như là một sai lầm của huấn luyện viên Lagerback khi ông không ngờ tới đội bóng áo lam có quá nhiều cái tên có thể tạo nên đột biến trong những tình huống phản công. Điều đó đã được Maituidi tạo ra khi cầu thủ này đã thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến vô cùng chính xác, giúp Olivier Giroud phá bẫy việt vị rồi băng lên ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển Pháp ở phút thứ 13 của trận đấu.
Không lâu sau đó, đội chủ nhà Euro đã có được bàn thắng thứ 2 với cú đánh đầu dũng mãnh của Paul Pogba đưa bóng găm thẳng vào lưới thủ thành Halldorsson sau pha đá phạt góc của Griezmann. Các cổ động viên Pháp đã phải chờ quá lâu với bàn thắng đầu tiên của ngôi sao đang thi đấu cho Juventus.
Paul Pogba có được bàn thắng đầu tiên tại Euro với pha đánh đầu dũng mãnh
ĐT Iceland dường như đã bị choáng váng sau 2 bàn thắng thua liên tiếp, họ gần như hoàn toàn đánh mất thế trận vào tay thầy trò Didier Deschamps, và khi không còn thi đấu với một sự tập trung cao nhất, Iceland đã tiếp tục để thủng lưới bàn thua thứ 3 với cú ra chân cực nhanh của Dmitri Payet đưa bóng đi quá khó và không cho chàng nha sĩ Halldorsson bất cứ cơ hội nào để cản phá.
Màn ăn mừng hôn giày ấn tượng của Griezmann và Payet sau bàn thắng thứ 3
Đến lúc này, có vẻ thầy trò Lagerback đã bị vỡ trận bởi chỉ 2 sút sau bàn thắng của Payet, Pháp đã có thêm bàn thắng gia tăng cách biệt lên 4 bàn. Bắt nguồn từ một tình huống chuyền dài vượt tuyến của Pogba, Giroud đánh gót tinh tế đưa bóng tới đúng đà băng lên của Antoinne Griezmann, không muốn thua kém người đồng đội, cầu thủ đang thuộc biên chế Atletico Madrid đã lốp bóng tinh tế nâng tỉ số lên 4 – 0 (đây cũng là bàn thắng thứ 100 trong lịch sử các kỳ Euro) kết thúc một hiệp đấu tưng bừng của đội chủ nhà.
Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Iceland thi đấu với một tinh thần không còn gì để mất và họ cũng chỉ mất 10 phút để có được bàn thắng đầu tiên của mình trong trận đấu sau pha dứt điểm chớp nhoáng của Sithorsson từ đường căng ngang chuẩn xác của Gylfi Sigurdsson.
Thế nhưng một chút hy vọng nhỏ nhoi vừa được thắp lên này đã ngay lập tức bị ‘những chú gà trống Gaulois’ dập tắt không thương tiếc với pha đánh đầu nâng tỉ số lên 5 – 1 của Olivier Giroud. Những phút sau đó, Pháp lần lượt rút ra những trụ cột nhằm bảo toàn lực lượng trong trận bán kết tới gặp ĐT Đức, điều này giúp cho Iceland phần nào lấy lại được thế trận và sau những nỗ lực của mình thì họ đã tìm kiếm được bàn thắng thứ 2 khi Bjarnasson đánh đầu tung lưới Hugo Lloris sau đường chuyền bổng của Skulasson.
Dù lép vế hoàn toàn nhưng Iceland vẫn tạo được dấu ấn với 2 bàn thắng
Trận đấu kết thúc với tỉ số 5 – 2 nghiêng về phía đội bóng áo lam, đây là một kết quả tương đối bất ngờ bởi không nhiều người nghĩ ĐT Pháp lại có được một kết quả hủy diệt đến vậy trước một Iceland vừa tạo được bất ngờ lớn nhất giải đấu khi loại những chú sư tử Anh ở vòng 1/8. Trận bán kết tiếp theo với ĐT Đức sẽ là một thử thách lớn thật sự cho đội chủ nhà khi đây là đội bóng kị dơ với Pháp, không những thế, Đức còn đang có được phong độ cao khi vừa loại đội tuyển Ý. Thế nhưng, với một trận thắng dễ dàng trước Iceland, rất khó để ĐT Đức có thể thăm dò được quá nhiều đối thủ của mình trong trận đấu tới.
Bàn thắng :
ĐT Pháp : Olivier Giroud (13’ – 59’) - Paul Pogba (19’) - Dmitri Payet (43’) – Antoinne Griezmann (45’)
ĐT Iceland : Sithorsson (56’) – Bjarnason (84’)
Đội hình thi đấu :
ĐT Pháp : Lloris - Sagna, Umtiti, Koscielny (Mangala – 72’), Evra - Pogba, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Payet (Coman – 80’) – Giroud (Gignac – 60’)
ĐT Iceland : Halldorsson - Saevarsson, Arnason (Ingason – 46’), Ragnar Sigurdsson, Skulason - Gudmundsson, Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason – Sigthorsson (Gudjohnsen – 83’), Bodvarsson (Finnbogason – 46’)