Phẫn nộ và tin yêu

Xã hội
Bất cứ ngành nghề và cá nhân nào cũng có thể phạm sai lầm nhưng có những sai lầm có thể thông cảm do hoàn cảnh, do trình độ, sự thiếu hiểu biết song có những sai lầm ý thức được nhưng cố tình làm thì không thể chấp nhận.

Bất cứ ngành nghề và cá nhân nào cũng có thể phạm sai lầm nhưng có những sai lầm có thể thông cảm do hoàn cảnh, do trình độ, sự thiếu hiểu biết song có những sai lầm ý thức được nhưng cố tình làm thì không thể chấp nhận. Biết sai nhưng đem cái sai ngỡ không ai biết ấy để thực hiện mục đích cao cả là từ thiện thì lại càng không thể chấp nhận nếu không muốn nói là đáng lên án.

Ngày 4/12 vừa qua, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 - Bộ Công an) đa phối hợp với Sở Y tế TP. HCM kiểm tra và phát hiện 306 thùng thuốc hết hạn sử dụng của Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 Phytopharma (địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, TP. HCM) dùng để ủng hộ Đoàn y bác sĩ Thiện Đức (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM) phục vụ khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo các tỉnh miền Tây.

Không chỉ đồng bào các tỉnh miền Tây buồn vì cái nghèo khó của mình được đáp lại bằng lòng từ thiện dỏm mà các bác sĩ Đoàn y bác sĩ Thiện Đức hẳn còn buồn hơn vì tấm lòng chân thật, thiện nguyện của mình có cơ thành con số không, thậm chí bị “âm” nếu đồng bào nghèo khó bị bệnh dùng phải thuốc hết hạn, tác dụng không có mà còn gây hậu quả. Buồn hơn, thậm chí là nỗi đau khi mà tấm lòng từ thiện dỏm ấy lại là “đồng đội” trong đội ngũ “những chiến sĩ áo trắng” thanh bạch như mình.

Chuyện đến thế tưởng cũng là cùng cực của nỗi buồn vậy mà khi vụ việc được phơi bày, bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Giám đốc xuất nhập khẩu của Phytopharma vẫn thản nhiên cho rằng, 300 thùng thuốc okadol fi zz và 6 thùng platra để tặng bệnh nhân nghèo nói trên vẫn có chất lượng tốt!

Không lẽ của đem từ thiện là thứ bố thí như người ta cho cơm thừa, canh cặn khi mà trước đó tháng 7/2009, bộ phận kiểm nghiệm của Phytopharma phát hiện lô thuốc okadol fi zz gồm 13.527 hộp (mỗi hộp gồm 12 vỉ x 4 viên) bị phồng vỉ nên kết luận không đạt chất lượng về mặt cảm quan. Và ngày 10/11/2010, hội đồng xử hủy thuốc của Phytopharma đa họp và quyết định đưa lô hàng này vào danh mục tiêu hủy.
 
Cơm thừa, canh cặn cho người nghèo khó đa là thiếu một tấm lòng song thuốc chữa bệnh “thừa”, “bị hủy” đem làm quà từ thiện thì không chỉ thiếu tấm lòng thiện mà đấy còn là sự nhẫn tâm!

Không hiểu DS. Nguyễn Thị Thanh Phương nghĩ gì với vai trò là thành viên hội đồng xử hủy thuốc trước đó đa thống nhất kết luận số thuốc trên phải được tiêu hủy sau đó lại duyệt “xuất cho từ thiện 300 thùng okadol, 6 thùng platra”.

Không hiểu dược sĩ chuyên viên kiểm nghiệm Nguyễn Thị Xuân Thảo nghĩ gì khi cũng là thành viên đoàn y bác sĩ “ Thiện Đức” và là người đứng ra nhận số thuốc trên để làm từ thiện nhưng trước đó từng ký kết luận kiểm nghiệm thứ thuốc mình mang đi “không đạt chất lượng về mặt cảm quan” ? Họ là dược sĩ hẳn thừa hiểu thuốc kém chất lượng là thuốc có thể hàm lượng vẫn đạt nhưng các chỉ tiêu khác không đạt như bao bì bị phồng, rách, móp méo, chữ in lem nhem, không rõ nét; màu sắc thuốc không còn nguyên thủy, có khả năng thuốc đa bị biến chất, không an toàn cho người sử dụng.

Có lẽ chuyện đau lòng trên được an ủi phần nào khi phát hiện ra sự giả trá trên có sự góp mặt của các thầy thuốc Sở Y tế TP.HCM. Họ là đồng nghiệp của nhau nhưng lòng trung thực, tấm lòng thiện và trách nhiệm trước bệnh nhân đa đặt lên trên hết, vượt lên tất cả theo tinh thần thượng tôn pháp luật, “luật pháp bất vị thân”. Phẫn nộ với những cá nhân, đơn vị nhỏ lẻ gây những cái sai đau lòng, đáng lên án nhưng chúng ta càng tin yêu hơn ở đội ngũ lương y trùng điệp trong ngành y tế.

LÊ QUÝ HIỀN


Ý kiến của bạn