Hai Phiếm bảo:
- Thành ngữ hiện đại có câu “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát” rất chi là đúng không chỉ trong quan hệ nam nữ mà còn đúng trong cả quan hệ quốc tế!
- Sao lại lẫn chuyện nam nữ với quốc tế ở đây? - Nghĩ tôi ngơ ngác.
- Thì ta với nước láng giềng có quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện kể cũng là có duyên tình hữu nghị nhưng ông bạn khi thì cắt cáp tàu Bình Minh 2, lúc thì bắt ngư dân ta đang đánh bắt trên vùng biển của ông cha, gần đây lại giam giữ 2 tàu đánh cá cùng 21 ngư dân Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa, đòi tiền chuộc mỗi người 70.000 nhân dân tệ. Việc chưa giải quyết xong lại mời thầu dầu khí thăm dò gần đảo Cù Mộc của ta; rồi tập trận bắn đạn thật; tổ chức đua thuyền buồm và nay là thử nghiệm du lịch vào vùng đảo cưỡng chiếm trái phép bằng vũ lực!
- À...à...! Chủ quyền phân minh, dù hữu nghị cũng phải dứt khoát nên người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã thẳng thắn đòi Trung Quốc phải chấm dứt ngay những việc làm sai trái và nghiêm túc tuân thủ DOC cũng như những thỏa thuận không làm phức tạp thêm tình hình.
- Thủ tướng Chính phủ cũng phân minh và dứt khoát tuyên bố trước Quốc hội ngày 25/11/2011 về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam...
- Nhưng ông bạn láng giềng cứ lấn từng bước định làm chuyện đã rồi thì sao nhỉ?
- Thời buổi bây giờ đâu còn chuyện lớn bắt nạt bé. Còn luật pháp quốc tế và lương tri nhân loại biết phân biệt đúng sai nữa chứ. Cứ phải đưa ra trọng tài quốc tế...!
- Nhưng chuyện đưa nhau ra tòa...
- Thì xưa đã có câu “càng quen càng lèn cho đau” nên giờ mới có câu“Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”.