Ngay sau khi báo Sức khỏe & Đời sống đăng tải bài “Yêu tiền hay yêu chữ?” trên số 49 (ra ngày 26/3/2009) đề cập đến việc UBND TP.Hà Nội ra Quyết định số 2452 cho phép xây dựng Trung tâm thương mại cao 21 tầng trên địa bàn phường Điện Biên, quận Ba Đình trong khi phường này đã gần 20 năm không có nổi một trường THCS, khiến cho mỗi năm hàng trăm gia đình phải đôn đáo lo tìm trường trái tuyến cho con em gây ra bao phiền toái. Ban biên tập đã nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ, đồng tình với quan điểm của báo và bày tỏ nỗi bức xúc từ phía các luật gia, phụ huynh và học sinh đối với quyết định trên.
Luật Giáo dục quy định cấp xã, phường phải có ba cấp học. Các cháu phường Điện Biên học xong tiểu học biết đi đâu?Ảnh: Hoàng Dương |
.Ông Nguyễn Thế Đại (Phó trưởng phòng Giáo dục quận Ba Đình – Hà Nội): Còn duy nhất một phường chưa thực hiện được Luật giáo dục
Cảm ơn báo Sức khỏe & Đời sống đã phát hiện ra mảnh đất có thể xây trường PTTH tại phường Điện Biên. Luật giáo dục quy định mỗi phường, xã phải có 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Suốt bao năm nay, quận chúng tôi có phường Điện Biên và Quán Thánh không thể có trường THCS vì thiếu đất. Gần đây, phường Quán Thánh đã giải quyết xong đất để xây trường. Duy có phường Điện Biên không thể giải quyết được yêu cầu của Luật Giáo dục đề ra. Chúng tôi không biết các dự án và sau khi đọc báo Sức khỏe & Đời sống đã rất mừng khi biết phường duy nhất còn lại trong quận có thể xây được trường học, song, điều có thể này lại có thể thành trung tâm thương mại (TTTM) quả là đáng tiếc. Theo tôi, TTTM có thể xây bất cứ đâu theo quy hoạch, song ngôi trường THCS của phường chỉ có thể xây được tại phường, để giải quyết khó khăn đi lại cho các cháu cũng như vấn đề ách tắc giao thông, lưu lượng xe cộ trên đường phố.
Có thể nói, phường Điện Biên cũng như cả thành phố Hà Nội rất tự hào về Trường Phan Chu Trinh là trường đầu tiên của Việt Minh xây dựng sau Cách mạng Tháng Tám, do nhà văn hoá Đặng Thai Mai làm hiệu trưởng. Niềm tự hào truyền thống này nếu tiếp tục phát huy thành 2 trường tiểu học và THCS ngay tại phường sẽ có tác dụng rất lớn về lịch sử và giáo dục truyền thống. Rất mong phường Điện Biên sẽ có trường THCS thay vì thêm một TTTM.
.Anh Nguyễn Thanh Bình - (đại diện phụ huynh học sinh - trú tại TT 28B Điện Biên Phủ): Bà con cần một ngôi trường cấp 2, chứ không cần TTTM
Phường tôi ở không có trường cấp 2 thực sự luôn là vấn đề cho tất cả các bậc phụ huynh trên địa bàn. Bởi chính xác thì đây phải là quyền lợi nghiễm nhiên của cư dân trong phường chứ không phải “nỗi lo” như hiện nay. Các cháu mới lên lớp 4 là bố mẹ đã phải rục rịch đi “tăm tia” các trường cấp 2 chuẩn bị sẵn. Đây là vấn đề nan giải, vì tâm lý cha mẹ luôn lo lắng cho môi trường học tập của con cái. Chúng tôi “nằm lòng” địa bàn phường mình, nhưng lại “mù tịt” về các trường ở phường khác. Nhiều khi bị “loạn” thông tin vì người này nói hay, người kia bảo xấu, lo quá, bỏ công ra tìm hiểu từng trường cho rành rọt cũng không phải chuyện đơn giản và nhanh chóng.
Thêm vào đó, nguyện vọng vào trường nào cũng luôn bị xếp sau vì phải ưu tiên cho các em đúng tuyến trước, nên cũng không tránh khỏi dễ xảy ra nhiều tiêu cực chọn trường lớp. Học phí và các chế độ khác cũng sẽ bị tính theo “trái tuyến”, tất nhiên là cao hơn đúng tuyến.
Nếu trường ở trong phường, chúng tôi có thể gửi cho ông bà đón đưa các cháu đi, hoặc các cháu tự rủ nhau đi học thành nhóm sẽ rất an toàn, vui vẻ và thuận lợi. Còn giờ đây, các bậc phụ huynh đang phải lo “ăn bớt” thời gian cơ quan để đón đưa con, bản thân tôi làm việc ở Thanh Xuân, cũng chưa biết vợ chồng tôi sẽ xoay xở thời gian thế nào. Tôi biết có những phụ huynh học sinh hàng xóm đã phải đưa con lên tận Mỹ Đình học cho gần chỗ làm cha mẹ và có chỗ bán trú, nhiều phụ huynh lại phải nai lưng trả thêm khoản phí đón đưa rất đắt đỏ cho con đi học xa.
Còn về quyết định xây TTTM cao 21 tầng nói trên, với quan điểm của một người làm trong lĩnh vực xây dựng, tôi thấy đây là điều rất bất hợp lý. Thủ đô và khu vực xung quanh phường đã có quá nhiều TTTM rồi, địa điểm ở khu vực đó là mật độ giao thông rất cao, chắc chắn sẽ càng làm nặng căn bệnh tắc nghẽn giao thông “mãn tính” trên địa bàn này. Quan trọng hơn cả, điều bà con rất cần là một ngôi trường, đó là quyền lợi thì bà con không được hưởng, lại bị “buộc” phải “nhận” thêm một TTTM, nghe qua thì tưởng “hay”, nhưng thực tế không đơn giản, bởi lẽ trước mắt và cả lâu dài thì không giải quyết được nhu cầu của con em trong phường và sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác nữa.