Phân chia... phần thưởng

Thời sự
Chị Hạnh từ phòng họp tổ dân phố đi ra, cầm chiếc chậu nhựa, mặt tươi hơn hớn thì gặp bác Thọ:
Chị Hạnh từ phòng họp tổ dân phố đi ra, cầm chiếc chậu nhựa, mặt tươi hơn hớn thì gặp bác Thọ:

 - Ấy này! Chị mang chậu đi đâu đấy?

 Chị Hạnh toét miệng: - Đây là phần thưởng... của tổ dân phố.  Thế rồi, chị giải thích cội nguồn cái phần thưởng của chị.  Chả là thế này: Hàng năm, theo quy định của trên là mỗi tổ dân phố đều phải bình xét gia đình xuất sắc. Nhưng bác tính, nhà nào chẳng giống nhà nào, biết bình xét ai? Thế là tổ cháu có sáng kiến… phân chia.

 - À, vậy năm nay đến lượt nhà chị?

 - Vâng! Thế bác đi đâu mà cũng  túi to túi nhỏ thế này?

 - Thì tôi cũng ra nhà văn hoá để nhận... treo phần thưởng!

 Chị Hạnh trố mắt :- Sao lại... treo phần thưởng hở bác?

 - Nó là thế này! Phường mình năm nào mà chả được tặng đến 4-5 giấy khen nào là của Chi bộ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... Phòng họp thì đã treo kín rồi mà vẫn còn… vài chục chiếc.

 - À, cháu hiểu rồi. Bởi vậy bác tổ trưởng mới phân phát cho mỗi nhà vài chiếc để treo hộ chứ gì?

 - Đúng đúng.

 -Ôi... nếu vậy cả cháu và bác cũng đều được phân chia...phần thưởng. 
Đặng Trung Nghĩa

Ý kiến của bạn