- Người được gọi là nhân viên bảo vệ là người thế nào và họ làm gì? – Hai Phiếm hỏi.
- Thế mà cũng hỏi! Phải là người tin cậy để bảo vệ, giữ gìn tài sản của người và cơ quan thuê mình làm bảo vệ chứ còn gì nữa!
- Vừa rồi, tại siêu thị BigC Thăng Long, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội có 5 đối tượng trong nhóm trộm bị bắt khẩn cấp. Các tên này họp nhau lại trong nhà nghỉ, lên kế hoạch, rồi trà trộn lẫn vào những người đi mua hàng để vào siêu thị. Hai tên tìm cách tháo các thiết bị chống trộm gắn lên sản phẩm rồi tuồn cho 3 tên kia mang số hàng này ra ngoài.
- Rồi bảo vệ phát hiện và báo công an bắt giữ chứ gì?! Chuyện nhạt hoét, thế mà cũng kể!
- Không! Các đối tượng lọt qua được chốt bảo vệ rồi chở hàng trộm cắp được về cất giấu tại nhà nghỉ. Sau khi thực hiện trót lọt, đến 19h cùng ngày, ổ nhóm này lại tiếp tục vào siêu thị trộm đồ. Số hàng trộm được chúng lại đưa về nhà nghỉ.
- Lần thứ 3 chúng lại vào và lại trộm được và lại đưa về nhà nghỉ chắc? - Nghĩ tôi sốt ruột và nheo mắt giễu Hai Phiếm.
- Rồi chúng chuẩn bị về Hải Phòng!
- Tức là nhân viên bảo vệ để lọt lưới, là kém cỏi chứ gì?
- Nhân viên bảo vệ lại không “kém”! Khi công an tóm được bọn trộm cắp, qua biện pháp nghiệp vụ mới lòi ra 2 anh nhân viên giám sát lực lượng bảo vệ tại tầng 2 của siêu thị tiếp tay cho ổ nhóm trộm cắp trên!
- Có nội gián tiếp tay biết được quy luật và những kẽ hở của mục tiêu được bảo vệ thì nguy quá! Đúng là gửi trứng cho ác khi có nhân viên bảo vệ kiểu này!
Hai Phiếm trầm ngâm:
- Cuộc sống còn những kẻ phản trắc thì còn nguy hơn cả lũ tội phạm!
Cả Nghĩ