Phẩm chất Việt

Xã hội
Trong tuần vừa rồi có chuyện tàu chở dầu Zafirah của nước ngoài bị cướp biển chiếm được sự giúp đỡ của ngư dân và cảnh sát biển Việt Nam đã bật lên sức mạnh của đạo lý và pháp lý của nước ta làm Hai Phiếm xúc động lắm. Ông bảo:

(SKDS) - Trong tuần vừa rồi có chuyện tàu chở dầu Zafirah của nước ngoài bị cướp biển chiếm được sự giúp đỡ của ngư dân và cảnh sát biển Việt Nam đã bật lên sức mạnh của đạo lý và pháp lý của nước ta làm Hai Phiếm xúc động lắm. Ông bảo:

- Thứ nhất là những ngư dân Việt Nam bình thường đã làm sáng lên truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc khi bọn cướp biển quăng thủy thủ đoàn của tàu bị cướp gồm 9 người xuống biển đã được bà con ta cứu vớt, chăm sóc. Các cơ quan chức năng đã thăm hỏi và lo cho họ về nước chu đáo. Đấy là đạo lý sáng ngời đối với bạn bè lương thiện khi gặp nạn trên biển của ta.

- Chúng ta còn có sức mạnh của đất nước có chủ quyền nữa chứ!

- Tất nhiên! Cảnh sát biển của ta đã chứng minh mọi kẻ ác xuất hiện trên biển của ta đều sẽ bị trừng trị...

- Nghe nói bọn cướp biển sau khi cướp tàu đã vừa di chuyển vừa sơn lại tàu, kẻ tên tàu khác, đập thiết bị định vị trong có 2 ngày...

- Cái này thì phải công nhận bọn cướp biển "giỏi" vì rất chuyên nghiệp trong cải trang lừa đảo và trốn tội nhưng cảnh sát ta giỏi hơn vì giữa biển mênh mông với hàng trăm tàu qua lại mà vẫn phát hiện ra được.

- Khi phát hiện ra, cảnh sát biển của ta đã kiên quyết thực thi pháp luật từ kêu gọi đầu hàng đến nổ súng cảnh cáo rồi mưu trí tiếp cận tóm gọn cả 11 tên cướp.

- Đúng là cái ác xảy ra trên vùng chủ quyền nước ta không thể tồn tại...

Hai Phiếm rót ra một chén, mời Nghĩ tôi và bình luận thêm:

- Đấy mới chỉ là ngư dân và cảnh sát biển thôi nhá. Chúng ta còn lực lượng biên phòng, hải quân rồi sức mạnh toàn dân nữa. Bất cứ kẻ ác nào, thế lực bên ngoài nào định làm bậy trên vùng biển của ta chắc cũng gặp số phận tương tự...

- Làm thêm một chén mừng nữa vì phẩm chất Việt: thấy người nước ngoài bị nạn thì cứu giúp nhưng với bọn cướp thì quyết không tha...

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn