Hai Phiếm thở dài:
- Vì sao nền kinh tế nước mình vẫn chưa thể bắt kịp các nền kinh tế trong khu vực nhỉ?
Nghĩ tôi chả buồn nói, chỉ chìa mấy tờ báo cho ông bạn già xem những là: “Thêm 7 dự án thua lỗ ngàn tỉ, ngành công thương “è cổ” trả nợ”,” Bộ Công thương yêu cầu làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về 12 dự án nghìn tỉ thua lỗ”, “Ngành than đối mặt với những dự án đầu tư thua lỗ”…
- Tóm lại là nhiều dự án của Nhà nước đầu tư rất lớn nhưng không phát huy hiệu quả, thậm chí thua lỗ trầm trọng.
- Nói đâu xa, ngay như Hà Nội dành mặt bằng giao thông vốn quá nhỏ hẹp cho BRT, cuối cùng chỉ chở được một lượng khách ít ỏi trong khi nhiều loại phương tiện khác bị BRT giành không gian kể cả khi không thành phố bỏ ra hơn 1.000 tỉ đồng cho 14,7km mà rồi buýt nhanh cũng như buýt chậm, hơn kém nhau có vài phút! Rồi báo đăng chuyện Bô-xít Tây Nguyên, sau 3 năm chạy máy, lỗ 3.700 tỉ đồng, trong đó khoản lỗ do hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm gần 70% - khoảng 2.520 tỉ đồng.
- Không hiểu sao lỗ như vậy mà cứ tiếp tục làm nhỉ? Nhất là tài nguyên có sẵn trong lòng đất, chỉ đào lên bán mà vẫn cứ lỗ.
- Thế mà cũng hỏi! Chắc phải có gì hấp dẫn những người đề xuất những dự án đó chứ!
- Thế dự án thua lỗ không có ai chịu trách nhiệm sao?
- Giời ạ! Bác hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai!