Phải “thông thái” thế nào?

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, mặt dài như cái bơm:

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, mặt dài như cái bơm:

- Tình hình như thế là rất tình hình!

- Tình hình gì?

- Giá cả chứ còn gì nữa...

- Yên tâm đi. Thấy thông báo là tháng 3 này ở Hà Nội chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,41% còn ở TP.HCM tăng 2,2%.

- Tôi chẳng biết phần trăm phần nghìn gì hết, chỉ biết bà xã mỗi lần đi chợ về đều kêu đậu phụ trước có 500 đồng, giờ là nghìn rưởi 1 bìa. Rau muống 300, nay 1.000/mớ...

- Nhà nước đang có những biện pháp kìm giá rất quyết liệt...

- Kìm giá chung tất cả các mặt hàng là mừng nhưng tôi chỉ lo nhất khoản gạo, thực phẩm, nó sát sườn hàng ngày.

- Bác lo, tôi cũng lo nhưng chẳng qua vì chúng ta kém thông minh không thực hiện được lời khuyên “hãy là nhà tiêu dùng thông thái” của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng!

- Ừ thì mình đàn ông đàn ang không biết chuyện chợ búa tiêu pha đa đành nhưng còn các bà vợ, các con dâu của chúng ta cũng không biết phải thông thái thế nào...

- Ví dụ như đi mua hàng phải biết phân biệt hàng thật hàng giả...

- Những thứ lớn tiền như xe máy, tủ lạnh, quạt trần cả đời mới sắm một lần, đa gặp giả - thật bao giờ đâu mà biế t thế nào là thật - giả.

- Thế thì cứ vào hàng hiệu, vào siêu thị...

- Mua mớ rau cũng vào siêu thị thì lương hưu của chúng ta...

- Thế mới cần đến sự thông thái!

Hai Phiếm nhìn Nghĩ tôi và gãi đầu:

- Thằng cháu bác biết vào mạng, bác bảo nó tìm thử...

- Định mua hàng trên mạng?

- Không! Bảo cháu nó gõ thử xem ở đâu có trường lớp đào tạo thành nhà tiêu dùng thông thái để cả nhà tôi xin đăng ký đi học...

CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn