Phải thông cảm và chấp nhận thôi

Xã hội
- Dân TP. HCM làm việc không có ngày nghỉ, bà con ngoài cơ quan nhà nước tất bật suốt tuần mà CB CNV cũng hết việc công sở lại kiếm việc làm thêm...

- Dân TP. HCM làm việc không có ngày nghỉ, bà con ngoài cơ quan nhà nước tất bật suốt tuần mà CB CNV cũng hết việc công sở lại kiếm việc làm thêm...

- Đúng thế! Biết sức khỏe là quý nên "ông điện" tìm cách cho một số bà con nghỉ ngơi trên đường cả tiếng đồng hồ bằng cách... đèn tín hiệu trên đường Điện Biên Phủ tắt ngóm khiến tắc đường.

- Cũng là một cách... vì sức khỏe nhân dân(!) Ở Hà Nội cũng "thi đua" không kém, tối đến, nhiều đường phố rồi nhà dân tối om khiến bà con đổ ra đường, tìm đến chỗ thoáng, cũng là cách tập thể thao, rèn luyện sức khỏe!

- Có phải vì sức khỏe dân hay vì đại biểu QH phê "ông điện" chỉ tập trung điện cho thành phố lớn mà quên các vùng khác nên đây là cách sửa sai?

- Bác lại định suy diễn! Tóm lại, mất điện là vì... không có điện!

- Nhưng Nhà nước đầu tư cho ngành điện không ít. Rồi bao lần giá điện tăng để nâng cấp điện...

- Không chịu đọc báo! Bộ Công thương đã giải thích về chuyện thiếu điện chẳng qua là: "Chưa năm nào chúng ta chịu tình cảnh sản xuất điện như những năm gần đây, luôn có hạn hán và nóng kéo dài. Trong khi nước của chúng ta đã ít mà đầu năm chúng ta đã phải xả để phục vụ cho tưới nông nghiệp, nếu không, chắc chắn là tình hình ngành điện sẽ khá hơn", rồi thì "Nếu từ tháng 6 trở đi, tình hình nước vào mùa mưa được cải thiện hơn thì chúng ta có thể giảm được những khó khăn về điện".

- Thế là tại ông Giời rồi! Phải biết thông cảm và chấp nhận thôi!

- Nhưng nước ta năm nào cũng luôn có hạn hán và nóng kéo dài...

- Điện chỉ có thế thôi! Kêu nữa, điện sản xuất tập trung cho điện sinh hoạt thì bác có chịu được đói, vật giá leo thang dưới ánh đèn sáng choang và trước quạt máy vù vù vù không?

Nghe đến đây, Nghĩ tôi tái mặt chỉ còn biết gật gù:

- Phải biết thông cảm và chấp nhận thôi!     

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn