- Bác ạ, từ đầu tháng 5, Hà Nội khi xây dựng những tuyến đường giao thông mới sẽ thu hồi thêm 50m hai bên đường để xây dựng hai tuyến phố theo quy hoạch chung...
- Chuyện này Đà Nẵng làm từ lâu rồi! Nhưng Hà Nội tuy có muộn vẫn còn hơn không!
- Chắc là phố xá sẽ hết những nhà siêu méo, siêu mỏng rồi thò ra, thụt vào, cao thấp khác nhau như hàm răng khểnh khi bấy nay, đường mở đến đâu, dân xây nhà dọc đường theo ý mỗi người đến đấy.
- Tất nhiên khi 50m bên đường ấy được thành phố xây mới một cách thống nhất, theo quy hoạch và tránh được cả bất công trước đây khi nhà trong ngõ thành nhà mặt tiền là có bộn tiền không phải do tài năng của gia chủ mà là do dự án đem lại.
- Và người đang ở mặt tiền phố hẹp phải dời đi chỗ khác để nhà trong ngõ sau mình thành nhà mặt tiền phố lớn dễ sinh ra tiêu cực, suy bì, hét giá đền bù... 50m hai bên đường mà xây nhà thì có khi người dân thuộc diện di dời vẫn giữ được hộ khẩu tại phường đang sống nếu nhà xây xong được đền bù bằng căn hộ rộng hơn, sang trọng hơn diện tích nhà ở cũ.
- Có khi chuyện vỉa hè cũng khỏi lo dẹp bởi tầng một các nhà cao tầng bên đường mới trong khoảng 50m ấy là siêu thị, văn phòng cho thuê...
- Quả là lợi đủ điều khi tuyến phố thống nhất về kiến trúc lại công bằng mà thành phố cũng có lợi, hết những “con đường đắt nhất hành tinh” do phải đền bù giải tỏa di dời... Không biết cánh già ta có được thấy một không gian đô thị mới của thủ đô ngàn năm văn hiến để mà tự hào không.
- Vấn đề là chủ trương rất hay như thế nhưng việc thực hiện thế nào...
- Lại đa nghi!
- Thì mở đường, mở thêm 50m nữa nhưng không mở tư duy lại vẫn trì trệ cách nghĩ cũ thì lại phát sinh...
- Thôi thì cứ hy vọng. Để chờ xem!
- Được như chủ trương thì tôi với bác... lai rai bét nhè một bữa nhá!