Phải để cho người ta tin chứ?

Xã hội
Hai Phiếm lầm bầm: - Nói phải để cho người nghe tin được chứ...! - Chuyện gì mà bức xúc vậy?

Hai Phiếm lầm bầm:

- Nói phải để cho người nghe tin được chứ...!

- Chuyện gì mà bức xúc vậy?

- Đọc báo thấy việc Trung Quốc cho rằng Philippines và Việt Nam đã khiêu khích nước này, khiến họ phải chuyển từ thế bị động sang chủ động mà thấy tức anh ách!

- Chắc cứ phải để họ chiếm biển của mình, cắt cáp của mình, tuần tra ngang dọc trên biển Đông, xua đuổi và bắn vào tàu cá của ngư dân thì mới gọi là không khiêu khích?

- Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, không đàng hoàng, đáng mặt là nước lớn! Cái “lưỡi bò” tham lam liếm trọn 80% biển Đông bị cả thế giới cười chê về sự vô lý, thiếu cơ sở khoa học và pháp lý, vậy mà vẫn cứ cố bao biện...

- Kẻ đã tham, cậy lớn ăn hiếp nhỏ khi đã cao giọng lu loa mình là nạn nhân tuy chẳng ai tin nhưng người bị vu cáo cũng phải hết sức cảnh giác!

- Vậy thì nên hiểu thế nào khi họ tuyên bố: Trung Quốc không có ý định phát động một cuộc chiến tranh cũng như lấy lại những hòn đảo do Philippines và Việt Nam ”chiếm đóng”. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ kiên quyết hơn trong việc chống lại những hành động khiêu khích của các nước trong khu vực?

- Nghĩa là cứ ai ngăn chặn không để họ thỏa mãn lòng tham thì là “khiêu khích”? Gần đây, các hạm đội hải quân Trung Quốc đã tiến hành tuần tra biển Đông, thậm chí tiến xa hơn đến vùng nước mà họ tuyên bố là cực Nam của lãnh thổ “lưỡi bò” là bãi đá James, cách bờ biển Malaysia 80km! Xem ra với họ, các nước trong khu vực phải mềm mỏng để tránh va chạm nhưng không thể mềm yếu thật!

Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn