Chuyện xảy ra từ lúc 14 giờ ngày 22/5/2009 tại địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đó là chân đống rác các gốc cây dâu da xoan bên cạnh khu đất hoang vốn là khuôn viên của nhà ăn Vân Hồ - Hà Nội trước đây. Nhân dân khu phố Vân Hồ 2 nói chung, tổ 56 phường Lê Đại Hành nói riêng đã sử dụng nơi này để đổ rác hơn chục năm qua và đã được Công ty môi trường đô thị (MTĐT) chấp nhận làm nơi "tập kết rác" hàng ngày để xe ô tô đến thu gom. Ở đây được một cái nhà lưu động bằng tôn sắt để chị em công nhân cất dụng cụ công tác và thay quần áo hàng ngày. Vậy mà vài tháng nay có vợ chồng anh chị H. ở trong khu vực đền Roi ra đây chiếm khu vực này làm nơi bán bia hơi Việt Hà, đẩy các xe thu rác dồn vào một xó, đẩy nhà lưu động của chị em vào một bên để lấy nơi này bày bàn ghế cho người đến uống bia. Nhân dân Vân Hồ 2 rất bức xúc, tổ dân phố cũng đã phản ánh với phường nhưng cũng chẳng có ai quan tâm.
Quán bia hơi Việt Hà lấn chiếm khu vực tập kết rác của phường Lê Đại Hành. |
Xe thu gom rác bị đẩy ra đường, nhà lưu động bằng tôn sắt lâu ngày bị han gỉ và bị người ta xô đi đẩy lại hư hỏng, ọp ẹp nên Công ty môi trường đô thị Hai Bà Trưng đã cho thay nhà lưu động khác. 14h ngày 22/5/2009, xe ô tô của Công ty MTĐT chở nhà lưu động đến đây, nhưng gia đình anh H. không cho để vào mà bắt phải để xa nơi họ bán bia.
Tổ công tác MTĐT ở đây điều đình mãi nhưng họ không chịu nghe, buộc phải báo cáo cho Công ty MTĐT quận và Công ty đã mời chính quyền phường Lê Đại Hành đến can thiệp. Lúc này có 1 xe ôtô của công an phường và có anh B là cán bộ quản lý CTĐT của phường đến nhưng bà D, mẹ của anh chị H. nói với anh B những gì không ai rõ, chỉ biết anh B. đã nói với cả hai bên là nên thương lượng với nhau "bên này tập kết xe rác thì bên kia bán bia để kiếm sống". Còn các anh công an chỉ biết đứng đó mà nghe chứ chẳng ai có ý kiến gì, cuối cùng rồi họ cũng rút khỏi khu vực này, xe lưu động không được đưa vào nơi để cũ, xe rác phải để ngoài đường, bàn ghế bán bia vẫn yên vị nơi họ đã dăng ra (?).
Nhiều người dân đã nói với nhau: "Hàng bia ấy đã được "bảo kê" nên họ mới được bán hàng ăn uống ngay bên đống rác, ruồi nhặng như ong vỡ tổ, không khéo "dịch tả" xảy ra ở cái quán bia này!
Mong cơ quan chức năng lên tiếng!