Phiên chất vấn tại Quốc hội vừa qua khiến Hai Phiếm cả ngày cứ “ôm” tivi và bảo:
- Vì nhiều lý do khác nhau, vẫn còn những trả lời chưa thỏa mãn, song theo đánh giá chung, phần chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện chất lượng và trí tuệ.
- Quả là có nhiều câu hỏi khó khiến Chủ tịch Quốc hội phải bình luận “câu hỏi nhẹ nhàng nhưng trả lời cũng nặng nề”.
- Ngành y tế rất được quan tâm với 58 đại biểu đăng ký chất vấn nhưng Bộ trưởng Y tế trả lời rất thẳng thắn. Bà thừa nhận có tình trạng “con sâu làm rầu nồi canh”. Đã thấy và đã làm để khắc phục như ngành đã có chương trình đổi mới toàn diện, áp dụng nhiều biện pháp như đường dây nóng, lắp đặt camera, chế tài nghiêm khắc với các sai phạm... Hơn 7.000 cán bộ y tế đã bị kỷ luật rồi đấy!
- Cứ thẳng thắn vậy, có biện pháp khắc phục ngay những bất cập thì làm gì dân chả tin và yêu…
- Nhiều vị nhận trách nhiệm nhưng không hiểu đi cùng với “nhận trách nhiệm” là gì thì không thấy…
- Thế nên lần này có cả tranh luận lại. Có đại biểu đã nói thẳng với Bộ trưởng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn: “Hôm nay Quốc hội chất vấn Bộ trưởng cho nên Bộ trưởng phải trả lời trách nhiệm của Bộ trưởng chứ không phải đặt vấn đề cả hệ thống chính trị vào đây”.
- Cái mới nữa là lần đầu tiên Quốc hội phá lệ tăng thời gian thảo luận thêm 1 giờ 30 phút, làm việc đến 18h30 thay vì 17h như mọi ngày. Rồi Quốc hội đã “phá lệ” họp thêm cả vào thứ bảy để làm cho rõ các vấn đề nóng chứ không trả lời xong rồi thôi, không phản biện lại như trước đây.
- Quả là một tín hiệu mừng!