Chính trường Pakistan lại một lần nữa dậy sóng khi Tổng thống nước này quyết định ra đi, nhường lại quyền quyết định người chủ chiếc ghế Tổng thống cho cuộc bầu cử tới đây. Như vậy nút thắt của cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 1 năm qua ở Pakistan đã được tháo gỡ, điều này cũng đồng nghĩa với việc mở ra một cuộc đấu mới trên chính trường Pakistan với mục tiêu là vị trí Tổng thống Pakistan.
Đầu tiên phải kể đến thất bại của cựu Tổng thống Pakistan Musharraf trong cuộc bầu cử Quốc hội đã tạo cơ hội cho hai đảng lớn nhất ở Pakistan là đảng Nhân dân Pakistan (PPP) và Liên đoàn Hồi giáo Pakistan - Nawar (PML-N) dần siết lại quyền lực của Tổng thống. Và cũng chính vì không có sự ủng hộ của quân đội, Tổng thống đã không còn cách nào khác là phải ra đi. Sự ra đi của Tổng thống được nhiều nhà phân tích cho rằng đã gỡ bỏ phần nào sự rối ren về chính trị ở Pakistan, nhưng thực tế nó lại đẩy chính trường Pakistan vào một cuộc tranh hùng khác.
Chủ tịch đảng PPP và PML-N khi còn trong liên minh. Ảnh: AFP |
Theo Hiến pháp Pakistan, Tổng thống do Thượng viện, Hạ viện và Hội đồng lập pháp của tỉnh 4 tiến hành bầu chọn. Theo các nguồn tin báo chí, ngoài các ứng cử viên của 2 chính đảng lớn của liên minh cũ còn có các ứng cử viên nữ tham gia tranh cử như Chủ tịch Hạ viện Fehmida Mirza... |
Lý do đảng PPP của ông Zardari đã không phục chức cho Chánh án Ifftikhar M.Chaudry và 60 thẩm phán vì ông Zardari lo ngại những nhân vật vốn ủng hộ cựu Thủ tướng Sharif nếu được phục chức sẽ lật lại các bản án tham nhũng đối với vợ chồng ông trong thời gian vợ ông làm thủ tướng, hoặc bãi bỏ lệnh ân xá hồi năm 2007 đối với vợ chồng ông.
Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai chính đảng ở Pakistan là không thống nhất được việc ai sẽ lên làm Tổng thống. PML-N cho biết sẽ ủng hộ ứng cử viên do PPP đề xuất nhưng muốn Tổng thống tương lai của Pakistan phải giảm bớt quyền lực của Tổng thống (như không có quyền giải tán Quốc hội cũng như bổ nhiệm các tư lệnh cấp cao của quân đội). Cựu Tổng thống Musharraf chính là “bài học nhãn tiền” khi ông từng sử dụng việc giải tán Quốc hội hay dựa vào lực lượng quân đội ban bố tình trạng khẩn cấp để duy trì quyền lực của mình. Và như được dự liệu từ trước, khi cán cân quyền lực không được chia sẻ, tức khắc sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Những đảng phái chỉ ít ngày trước vẫn còn “bắt tay nhau” trong liên minh cầm quyền với mục tiêu chung là lật đổ Tổng thống, nay đã quay lưng với nhau trong cuộc bầu cử sắp tới.
Đảng PML-N đã bổ nhiệm ngay cựu Chánh án Tòa án tối cao Saeed uz Zaman Siddiqui là ứng cử viên của đảng tham gia cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 6/9 tới. Xét về tương quan lực lượng, nếu liên minh cầm quyền còn tồn tại cũng chưa chắc cả hai ứng cử viên của hai đảng PPP và PML-N có được 2/3 số phiếu ủng hộ tại Quốc hội chứ chưa nói đến 4 hội đồng bầu cử cấp tỉnh cũng có các ứng cử viên tham gia chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống. Về phần mình, ứng cử viên PPP Zardari mặc dù đã được PPP (đảng chiếm đa số trong Quốc hội) ủng hộ nhưng xem ra con đường tiến tới chiếc ghế Tổng thống Pakistan sẽ không dễ dàng. Chưa bao giờ việc dự đoán người sẽ viết tiếp lịch sử Pakistan sau cựu Tổng thống Musharraf lại khó đoán như vậy, điều này không chỉ phụ thuộc vào phiếu bầu mà còn phụ thuộc vào chính những thay đổi quyền lực mà Tổng thống tương lai có được...