Ôtô khách đâm nát xe tải, tài xế chết trong cabin

09-09-2013 08:38 | Thời sự

Lúc mưa giông to, xe khách giường nằm đã đấu đầu chiếc xe tải chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải chết tại chỗ, gần 10 người trên xe khách bị thương.

Lúc mưa giông to, xe khách giường nằm đã đấu đầu chiếc xe tải chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải chết tại chỗ, gần 10 người trên xe khách bị thương.

Đầu giờ chiều 8/9, xe khách giường nằm của nhà xe Hùng Thắng do tài xế Nguyễn Văn Thanh (35 tuổi) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam. Tới đoạn đường tránh thành phố Vinh thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên, xe đâm trúng xe tải do ông Lê Đình Cư (51 tuổi) cầm lái chạy chiều ngược lại.

Cú đâm mạnh khiến tài xế Cư chết kẹt trên cabin xe tải. Mất gần một giờ, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể ra ngoài.
Ôtô khách đâm nát xe tải, tài xế chết trong cabin 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hải Bình.
Tài xế xe khách Nguyễn Văn Thanh bị đa chấn thương, đứt lìa chân trái. Gần 10 hành khách trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh và 115 Nghệ An. Trong số này có một gia đình gồm 5 người, quê ở Thanh Hóa.

Tại hiện trường, đầu hai chiếc xe bị nát, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Đến cuối buổi chiều, hai chiếc xe đã được cẩu khỏi nơi xảy ra tai nạn để giải toả ách tắc giao thông.

Tối 8/9 nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An sau vụ tai nạn, anh Đỗ Văn Hùng (31 tuổi, thường trú tại Pleiku) vẫn chưa hết bàng hoàng. Gia đình anh Hùng chuyển từ quê gốc Thanh Hoá đến Pleiku lập nghiệp đã 13 năm. Sáng 8/9, sau chuyến về thăm quê, vợ chồng anh cùng con gái 8 tháng tuổi, mẹ vợ và vợ chồng anh trai bắt xe khách 2 tầng của nhà xe Hùng Thắng tại thành phố Thanh Hoá để đi về Pleiku.

Ghế nằm ở tầng một của xe gần kín, gia đình anh Hùng lên tầng 2. Xe lúc này có khoảng 30 hành khách, chạy trong trời giông bão. Theo anh Hùng, lúc xảy ra tai nạn, xe đi với tốc độ vừa phải. "Tôi nghe một tiếng rầm mạnh và bị văng xuống tầng một, đập đầu vào một hành khách khác. Ngoảnh lại phía sau thấy con gái, vợ và mẹ vợ, vợ chồng anh chị đều bị văng xuống. Mọi người trong xe hét toáng, kêu khóc", anh kể. Ngẩng lên nhìn phía trước, anh giật mình khi thấy kính trước vỡ nát, tài xế bất tỉnh trên ghế lái.

Vợ anh đang bế con, sau cú va chạm mạnh, bé rơi khỏi tay mẹ, rồi cả hai lăn xuống tầng dưới. Thấy người trong gia đình ai cũng bị chấn thương, con bị ngất, anh Hùng gắng sức để che chở cho đứa trẻ giữa lúc các hành khách hoảng sợ, nhốn nháo cố đi ra ngoài thật nhanh.

"Tôi định bế cháu đứng lên thì thấy chân đau nhói, chảy nhiều máu. Cứu con không thể chần chừ nên tôi vôi hô hấp nhân tạo, xoa bóp cho con", anh nói.
Ôtô khách đâm nát xe tải, tài xế chết trong cabin 2
Anh Hùng tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An tối 8/9. Ảnh: Hải Bình
Anh Hùng sau đó lết phần chân bị gãy cùng vợ và người thân rời xe, vẫy ôtô đi nhờ đưa con đi cấp cứu. Một chiếc xe khách chạy tuyến Sài Gòn đã chở họ một đoạn rồi cả nhà tiếp tục bắt taxi vào Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Anh Hùng được xác định gẫy xương hộp bàn chân. Con gái 8 tháng tuổi của anh được chuyển sang Bệnh viện Nhi Nghệ An. Đến 20h cùng ngày, cháu đã ổn định sức khoẻ dù cơ thể bị xây xước khá nhiều, bú được sữa mẹ.

Một địa chỉ nữa tiếp nhận hành khách bị nạn là Bệnh viện 115 Nghệ An. Bác sỹ Nguyễn Minh Tân (Khoa cấp cứu Bệnh viện 115) cho biết khoảng 15h đã tiếp nhận 7 người. Người nặng nhất là tài xế xe khách Nguyễn Văn Thanh (35 tuổi) trong tình trạng đứt lìa chân trái, đa chấn thương. Anh Thanh sau khi sơ cứu đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. 6 nạn nhân khác bị thương nhẹ đến 20h đều đã xuất viện.

Tối 8/9, bác sỹ Bùi Quang Thiện (Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An) cho biết, sức khoẻ bệnh nhân Thanh đang rất nguy kịch. 

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn