Trong các cuộc phỏng vấn hôm 14/4, ông Trump khẳng định Tehran "rất muốn đạt được thỏa thuận", dù vòng đàm phán gần nhất chưa mang lại kết quả rõ ràng. Trước đó, phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn đầu đã gặp phía Iran tại Islamabad (Pakistan), nhưng hai bên vẫn còn nhiều bất đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Nhà Trắng. (Nguồn: Gettiy Images)
Sau cuộc gặp không thành công, Mỹ đã gia tăng sức ép bằng cách tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz đối với các tàu liên quan đến Iran. Phía Tehran lập tức phản ứng, cho rằng nguyên nhân bế tắc là do "những yêu cầu phi thực tế" từ Washington.
Dù vậy, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan. Trả lời kênh FOX Business, ông nói cuộc xung đột, khởi phát từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2, "sắp kết thúc rồi". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không quên cảnh báo rằng nếu cần, Washington có thể tiếp tục hành động quân sự, với hậu quả nặng nề cho Tehran.
Trong một cuộc trao đổi với New York Post, ông Trump tiết lộ vòng đàm phán tiếp theo "có thể diễn ra trong hai ngày tới", nhiều khả năng vẫn tại Islamabad.
Ở một diễn biến khác, khi trả lời ABC News, ông Trump cho biết không có ý định gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hai tuần (dự kiến hết hạn ngày 22/4). Theo ông, xung đột có thể kết thúc theo nhiều cách, nhưng đạt được thỏa thuận vẫn là lựa chọn tốt nhất vì giúp Iran có cơ hội tái thiết.
Về phía Iran, Tổng lãnh sự tại Mumbai, Saeid Reza Mosayeb Motlagh, thừa nhận Tehran vẫn "thiếu niềm tin sâu sắc" với Washington. Dù vậy, ông nhấn mạnh Iran sẵn sàng tiếp tục đàm phán nếu các đề xuất mang tính thực tế.
Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi duy trì đối thoại. Phát biểu tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow và Bắc Kinh đều ủng hộ các nỗ lực ngoại giao, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tránh những hành động leo thang có thể làm bất ổn toàn bộ Trung Đông.
