Lần thứ 2 liên tiếp đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất nước, dẫn dắt các học trò đoạt tới trên 200 HCV quốc tế các loại, song điều ông thầy già này tự hào nhất chính là việc đã làm “ông tơ” vô cùng mát tay cho 20 VÐV khuyết tật nên duyên chồng vợ. Không chỉ trực tiếp se duyên, tác thành, ông còn hỗ trợ kinh phí, làm chủ hôn cưới hỏi, rồi đặt tên và lo việc học hành cho con của các học trò. Ông là Ðổng Quốc Cường.
HLV Đổng Quốc Cường đã giúp nhiều VĐV khuyết tật giành cả vinh quang trong sự nghiệp lẫn hạnh phúc lứa đôi.
Ông Tơ bất đắc dĩ
Là kình ngư Hà Nội gốc, ông Cường vào TP.HCM lập nghiệp rồi nên duyên với 1 đồng nghiệp nữ xinh đẹp. Từ những năm 1990, ông HLV nổi tiếng này lại bất ngờ chuyển sang “làm” bơi khuyết tật tại CLB Tân Bình khi lãnh đạo có chủ trương thí điểm. Nhiều người bảo ông “hâm” nặng vì đang yên ổn với bơi đỉnh cao lại tình nguyện thành thầy “khuyết tật”. Khi ấy, phong trào, chế độ và ngay cả nhận thức về thể thao khuyết tật chưa hề có, song ông không nề hà gì cả, với tâm niệm mình đang giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Ngoài đào tạo chuyên môn miễn phí cho những người khuyết tay, liệt chân, lòa mắt đã vô cùng gian khó, đặc thù rồi, ông còn phải tìm đủ mọi cách để có thể hỗ trợ cho các học trò, từ lo chỗ ở tạm đến một công việc mưu sinh như đan chổi, tẩm quất người mù, bán vé số… Phải mất cả chục năm, công sức của thầy Cường mới được đền đáp khi thể thao khuyết tật được đưa vào hệ thống quốc gia, hội nhập với quốc tế. Kể từ 2004, đội bơi TP.HCM của ông đã liên tục dẫn đầu giải quốc nội ở mức vượt trội, rồi tỏa sáng tại các cuộc đấu quốc tế. Đến giờ, các kình ngư do ông đào luyện, dẫn dắt đã đoạt được tới 200 HCV quốc tế các loại. Trong đó, chỉ riêng Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á 2014, quân thầy Cường đã đóng góp tới 7 trên 9 HCV của đoàn Việt Nam.
Điều đặc biệt, người được giới VĐV khuyết tật coi như một “ông tiên” ấy còn luôn trăn trở về tương lai của các học trò, bởi câu hỏi đau đáu chẳng nhẽ cuộc sống của họ chỉ quanh đi quẩn lại với những buổi tập, giải đấu, việc mưu sinh qua ngày. Và ông quyết định sẽ trở thành một ông Tơ bất đắc dĩ.
Muôn nẻo se duyên lạ của ông thầy già
Có mục tiêu rồi, thầy Cường phải bắt đầu tính toán kỹ càng, bởi ông hiểu rằng với các VĐV khuyết tật, không thể se duyên theo kiểu hoàn toàn tự nhiên được. Qua điểm danh lực lượng, ông thử ghép trong đầu một số đôi theo rất nhiều tiêu chí, trong đó quan trọng nhất phải có sự phù hợp một cách tương đối về hình thể để có thể hỗ trợ đắc lực cho nhau trong sinh hoạt. Đơn cử, VĐV ngồi xe lăn sẽ ghép với VĐV đi lại bình thường, hay VĐV nữ khuyết tật nặng sẽ ghép với VĐV nam khuyết tật nhẹ… Và dứt khoát trong 2 người, có ít nhất 1 người vẫn có khả năng đi lại.
Nhắm được vài đôi rồi, ông mới tích cực triển khai việc se duyên, từ việc bố trí giờ tập có chủ ý, chủ động gán ghép và gợi mở, cho đến trực tiếp tư vấn tình cảm cho từng người… Nhiều anh chàng còn bị ông “khích” là hèn, kém để có được sự tự tin và tinh thần phấn đấu. Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng thành công nhưng chỉ sau 6 tháng của “chiến dịch”, ông đã tạo nên được 3 đôi uyên ương.
Cuối 2004, ông Tơ đặc biệt đã có thành quả đầu tiên với lễ cưới của hai học trò Trần Đắc Thắng và Lê Thị Hiền được tổ chức do ông hỗ trợ phần lớn kinh phí và trực tiếp làm chủ hôn. Cả hôn trường hôm đó đều khóc nghẹn, từ cô dâu chú rể, thầy Cường, nhất là các VĐV khuyết tật, vì họ hiểu rằng hạnh phúc riêng tư tưởng như không bao giờ dám nghĩ đến là hoàn toàn có thể.
Vô cùng nhiều cháu
Cuối năm rồi, tiện thể làm lễ mừng công sau đại thắng tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á, HLV Đồng Quốc Cường đã tổ chức 1 buổi gặp mặt giữa các cặp đôi nên duyên với con số mới nhất đã tròn 20. Đó mới là chỉ tính các đôi do ông trực tiếp se duyên, chứ nếu thêm những trường hợp kiểu như Võ Thanh Tùng tự tìm thấy ý trung nhân mà ông chỉ còn phải đứng ra “bảo lãnh”, còn phải gấp đôi.
Các gia đình VĐV bơi khuyết tật đều coi vợ chồng ông Cường như bố mẹ, đã tái sinh mình thêm 1 lần nữa và không phải ngẫu nhiên đều nhờ thầy Cường đặt tên cho các con. Điều ông Cường tự hào và sung sướng nhất là có nhiều cháu nội, cháu ngoại nhất. Với ông, nó giống như một sự kỳ diệu mà tạo hóa bù đắp cho các học trò bất hạnh đã vượt lên chiến thắng số phận khi các con của họ đều lành lặn, khỏe mạnh và thông minh.
Cùng với đích giành được 1 tấm huy chương Paralympic - thành tích duy nhất mà bơi và thể thao người khuyết tật Việt Nam còn thiếu, ông thầy đã tới tuổi thất thập này vẫn đang miệt mài trong sứ mệnh của một ông Tơ. Theo ông, nghiệp HLV có thể đã đủ, song nghiệp ông Tơ gắn với việc hỗ trợ, dạy bơi cho người khuyết tật của ông sẽ không bao giờ dừng lại.
Ca gian khó & ngoạn mục nhất
Trong nghiệp làm thầy và làm ông Tơ của mình, ông Cường bảo “ca” gian khó và ngoạn mục nhất chính là trường hợp của đôi uyên ương Minh Lý và Hoàng Anh. Tuyển thủ liệt hoàn toàn hai chân Minh Lý là học trò cưng, còn Hoàng Anh là trợ lý của ông. Nhờ ông tác thành, họ đã yêu nhau say đắm rồi quyết định nên duyên, song vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình Hoàng Anh, đặc biệt người mẹ vì cậu con trai khỏe mạnh, đẹp trai không thể lại sánh đôi với một người khuyết tật như thế. Bất chấp ông Cường đã ra sức thuyết phục và lấy danh dự cá nhân ra bảo lãnh, bà mẹ vẫn không chấp nhận và chỉ dành cho một cơ hội, vẫn cho Lý về “ra mắt” nếu thấy ưng thì cho cưới, còn không thì khỏi. Ông Cường cùng đôi uyên ương đã lo lắng và bàn tính đủ mọi phương án đến cả tuần. Bản thân ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần thất bại. Tuy nhiên, thật bất ngờ, khi gặp Lý, chứng kiến sự xinh đẹp, hồn hậu và hiểu nỗ lực vượt khó của chị, bà mẹ Hoàng Anh đã òa khóc rồi đổi ý. Hiện tại, cả Hoàng Anh và Minh Lý đều có công việc ổn định với 2 đứa con đẹp như thiên thần.
1 giờ sáng vẫn bị học trò gọi điện “tố” chồng
Với các cặp đôi nên duyên nhờ ông se duyên, họ luôn coi ông như một chỗ dựa còn hơn cả bố mẹ đẻ, còn chính ông cũng tự thấy trách nhiệm lớn của mình. Có công to việc lớn gì của các gia đình, họ đều nhờ cậy vào thầy: con ốm, mua xe máy, mua nhà… Thậm chí, ông còn phải luôn đứng ra giải quyết những khúc mắc, nhiều khi rất không đâu. Có lần, 1 giờ sáng, HLV già còn bị học trò dựng dậy để “tố” chồng sau một cuộc cãi vã. Và chỉ cần có một lời của ông, đâu lại vào đấy.
Xuyến Chi