Có thể nói ngay rằng, ở các thành phố lớn, cách đây vài năm xảy ra nhiều vụ án lừa đảo kiểu “nhanh tay, nhanh mắt” như thế này. Bọn tội phạm chủ yếu là những người đến từ các nước ở châu Phi. Lực lượng công an đã vào cuộc và vạch trần thủ đoạn này những tưởng sau khi truy quét ráo riết và thủ đoạn đã được phổ biến rộng rãi thì loại tội phạm này sẽ không còn “đất diễn”, thế mà ngay giữa thành phố biển, nơi có nhiều khách du lịch, bọn tội phạm này vẫn liều lĩnh diễn trò. Quả là “múa rìu qua mắt thợ” và chúng ta cũng không thể không đặt vấn đề chắc chắn còn nhiều người sẽ dễ dàng mắc lừa nếu không có sự can thiệp kịp thời của công an. Vì sao lại như vậy? Câu trả lời chỉ có thể là do lòng tham. Có những nạn nhân quen biết những người nước ngoài qua mạng internet, rồi bị dụ dỗ sẽ nhận được số tiền “khủng” sau khi chi tiền mua thuốc tẩy rửa hàng triệu, hàng tỉ USD, vì số tiền lớn này “qua mặt” cơ quan chức năng nên phải bôi đen. Nhiều người vì nhẹ dạ cả tin, hám “lộc trời” nên hoạt động lừa đảo này vẫn còn đất sống!
Gần đây, ngày 6/5, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) điều tra một nhóm người nước ngoài lừa đảo gần 70.000 USD của một phụ nữ. Theo trình báo, qua quen biết trên mạng, anh này cho biết đang giữ 1,5 triệu USD. John đưa chị xem chiếc valy chứa một đống giấy màu đen nói là 1,5 triệu USD đã được phủ bột “để qua mặt hải quan”. Để làm tin, John rút 2 tờ nhúng vào cốc loại hóa chất thì dần dần chuyển thành 2 tờ mệnh giá 100 USD. Sau một hồi thuyết phục, tên này dụ dỗ chị đưa 50.000 USD để mua hóa chất. Đưa tiền cho người này xong, chị Xuân mang về nhà mới biết mình bị lừa nên trình báo công an. Theo một cán bộ điều tra, trước đó, cũng với chiêu lừa “rửa đô-la đen”, rất nhiều doanh nhân đã sập bẫy của nhóm tội phạm nước ngoài. Đây là chiêu lừa không mới nhưng nó đánh vào lòng tham của mọi người nên vẫn có nạn nhân sập bẫy.