Hai Phiếm thở dài:
- Mãi không đến năm 2015!
- Hả? Năm nay là năm nào? - Nghĩ tôi trố mắt nhìn ông bạn già.
- Là vì năm 2014, Trung tâm chống ngập TP.HCM khi nhận đầu tư chống ngập dự tính đến năm 2015, kế hoạch chống ngập cho thành phố này sẽ hoàn tất! Vậy mà mấy hôm rồi, 59 tuyến đường tại TP.HCM đã bị ngập nặng đến 0,5m trong cơn mưa.
- Hèn chi coi tivi cứ thấy nhắc bà con nhớ tắt cầu dao điện, hóa ra giờ xây nhà đường điện toàn chạy trong tường và ổ cắm thường nằm gần chân tường cho gọn và đẹp!
- Vậy là năm 2016 vẫn phải chờ năm 2015 sẽ đến!
- Chắc ngập là tại Giời chứ không phải tại người vì lần này là “do mưa quá lớn”, lần trước là tại “triều cường”, lần nào cũng có lý do khách quan cả!...
- Có thể thế thật vì ông Giời công bằng muốn dân đô thị hiểu nỗi thống khổ của bà con nông thôn bị ngập, lũ quét chăng...
- Đúng là ơn Giời thật vì không ngập thì sẽ không có cơ quan chống ngập. Không có cơ quan chống ngập thì không có dự án chống ngập lên tới hàng chục ngàn tỉ đổ vào. Rồi Giám đốc cơ quan chống ngập làm sao có mức lương 200 triệu đồng/tháng, tức là 2,6 tỉ đồng/năm như báo chí đã đăng.
- Vậy là chỉ có một bộ phận không nhỏ ơn Giời thôi chứ!
- Tất cả vẫn cứ ơn Giời vì không có Giời làm bão, dân Hà Nội sao biết người ta trồng cây xanh trong thành phố như thế nào. Giời không làm mưa gây ngập thì dân sao biết hàng chục ngàn tỉ bỏ ra chống ngập hiệu quả ra sao?