- Nghệ sĩ hay người dân bình thường thì cũng đều là công dân như nhau... - Hai Phiếm lẩm bẩm.
- Thì đúng thế! Nhưng có chuyện gì?
- Chuyện NSƯT Chánh Tín bị vỡ nợ và có cơ phải ra khỏi ngôi nhà trị giá hơn 10 tỉ đồng của mình vậy mà báo chí tốn nhiều giấy mực quá.
- Nhưng là người của công chúng!
- Là người của công chúng thì công chúng nào ngưỡng mộ và có khả năng cứ việc giúp đỡ, mắc chi làm um xùm lên dữ vậy?
- Nhưng có người kêu gọi cộng đồng đóng góp giúp nghệ sĩ trong cơn hoạn nạn!
- Trong chuyện này ai muốn giúp nghệ sĩ Chánh Tín 100 ngàn đồng hay 100 tỉ đồng là việc cá nhân, người khác đừng xía vào. Nhưng kêu gọi cộng đồng giúp đỡ thì... tủi cho bà con nghèo vì nghệ sĩ Chánh Tín chỉ đứng trước nguy cơ hết giàu (mất ngôi nhà hơn 10 tỉ đồng) chứ chưa nghèo vì vẫn có nửa tỉ tiền thuê nhà và có con đang ở nước ngoài.
- Ờ ờ... Còn biết bao người có được 50 triệu đồng là có thể thay đổi được cảnh nghèo!
Hai Phiếm ngán ngẩm:
- Thay vì việc kêu gọi cộng đồng giữ được ngôi nhà hơn chục tỉ đồng cho một người, giá kêu gọi để có thêm những ngôi nhà bình thường cho những người đang không có ăn, không có nhà thì tốt quá!
- Vậy mà sao dư luận tốn quá nhiều giấy mực cho một người mà quên hàng ngàn người khác khó khăn hơn thế nhỉ!
Cả Nghĩ