![]() Nhiều người bệnh cả tin đa tìm đến “thần y” Võ Hoàng Yên khiến “tiền mất tật mang”. |
“Thần y” bị phạt vì không giấy phép
Trước tình hình nhiều người dân trong và ngoài địa phương kéo về thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước chữa bệnh gây xôn xao dư luận, ngày 26/5, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Cái Nước đã tổ chức đợt kiểm tra nhà ông Nguyễn Thanh Bình (ngụ ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước), nơi ông Võ Hoàng Yên (con rể ông Bình) trị bệnh. Tại nhà ông Bình, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đối với ông Võ Hoàng Yên về hành vi chữa bệnh nhưng không có giấy phép hành nghề.
Theo quan sát của PV, tại nơi chữa bệnh của ông Yên, có nhiều dụng cụ phục vụ cho việc trị bệnh như lọ, dầu nóng, ống tiêm chưa và đã qua sử dụng. Tuy phản ánh của người dân nói ông trị bệnh miễn phí nhưng PV phải trả cho ông Yên 50.000 đồng cho một bịch thuốc trị viêm xoang.
Liên hệ với Phòng y tế huyện, ông Phạm Thanh Trung, Trưởng phòng y tế cho biết, việc hành nghề của ông Yên đã diễn ra từ vài năm trước nhưng địa phương chưa ghi nhận được trường hợp nào được ông Yên trị khỏi bệnh. Đặc biệt, ông Yên đã 2 lần bịcác ngành chức năng địa phương phạt hành chính vì không có giấy chứng nhận hành nghề chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế.
Theo ông Trung, trong lần lập biên bản vào ngày 19/6/2009, ông Yên khai nhận chỉ học nghề Đông y ở chùa. Tuy nhiên, một thời gian sau, ông Yên mang bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp Đông y (chính quy) do Trường trung học Quân y II cấp ngày 30/8/2008 đến nộp cho Phòng y tế huyện Cái Nước. Điều lạ là, bằng tốt nghiệp Đông y mà ông nộp có rất nhiều lỗi chính tả.
Bà Phạm Thị Thài phải ngồi xe lăn sau khi chữa trị tại nhà ông Yên. |
Càng chữa bệnh càng nặng
Trước tin đồn “thần y” Võ Hoàng Yên có thể trị khỏi nhiều bệnh nan y như ung thư, dị tật bẩm sinh, bại liệt…, nhiều người ở tỉnh ngoài đã đến nơi ông Yên ở để trị bệnh. Tuy nhiên, những người dân địa phương lại tỏ ra khá ngán ngẩm với cách thức trị bệnh của “thần y” này. Nhiều người cho biết, sau khi được ông Yên chữa trị, bệnh còn nặng thêm. Hơn nữa, sự thực ông Yên trị bệnh lấy tiền chứ không miễn phí như lời quảng cáo.
Điển hình là trường hợp bà Phạm Thị Thài, ngụ thị trấn Cái Nước cũng phải ôm hận khi trót tin “thần y” Yên. Bị bệnh khớp, bà Thài được ông Yên trị bệnh với một điều kiện là phải có 1 tấn gạo. Bà “trả giá” 500kg thì ông Yên bảo chỉ trị hết phân nửa bệnh. Tuy nhiên sau khi nộp 500kg gạo cho thầy và bị thầy Yên nắn bóp chân mạnh, gây đau đớn không chịu nổi nên bà bỏ cuộc. Trước khi trị bệnh, bà còn đi lại được, đến nay phải ngồi xe lăn.
Bà Thài có 2 cháu gái câm điếc bẩm sinh được thầy Yên trị bằng cách lấy vải mùng kéo mạnh vào lưỡi. Các cháu đau ứa nước mắt nhưng bệnh không hết như lời ông Yên hứa. Tuy nói là trị bệnh miễn phí nhưng nơi ông Yên chữa bệnh lại đặt thùng từ thiện và mua thuốc phải trả tiền, bà Thài cho biết.
Ông Năm Kỳ ở thị trấn Cái Nước cũng phải nhập viện sau một thời gian chữa trị tại nhà ông Yên do viêm xoang bị biến chứng. Bị cườm mắt nên bà Tô Thị M. ở thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn tìm đến ông Yên chữa trị với lời cam đoan chắc chắn khỏi. Tuy nhiên sau đó, mắt bà M. vẫn không nhìn được và có dấu hiệu bị nhiễm trùng nên bà bỏ luôn vị “thần y” này.
Chữa bệnh bằng… rau, vải mùng Phương pháp trị bệnh của “thần y” Võ Hoàng Yên rất kỳ lạ: trị viêm xoang bằng thuốc do ông tự chế nhỏ vào mũi, dùng cọng rau chấm vào mắt để chữa bệnh mù, lấy vải mùng kéo vào lưỡi để trị bệnh câm, chữa bại liệt bằng cách xoa dầu nóng. Nhiều dụng cụ khác như ống tiêm mới lẫn cũ, nhiều chai dầu nóng, lọ đựng dung dịch cũng là công cụ trị bệnh của ông Yên. |
Bài và ảnh: NGUYỄN MINH
