![]() Lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 mở màn bằng "một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng" (Ảnh THX) ![]() SVĐ quốc gia Bird's Nest (hình tổ chim) chật kín 91.000 chỗ ngồi. ![]() ![]() ![]() Báo chí quốc tế đã dùng những từ mạnh như hoa mắt, sững sờ, chói lọi, siêu hạng..., khi tả về Lễ khai mạc ở Bắc Kinh. Thậm chí, buổi lễ này còn được đánh giá là hoành tráng nhất từ trước tới nay, hơn cả Olympic Sydney 2000. ![]() Pháo hoa rực sáng SVĐ quốc gia Bắc Kinh hình tổ chim, và các khu xung quanh ngay khi buổi lễ bắt đầu. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Có tới 15.000 người tham gia các màn trình diễn nghệ thuật. ![]() ![]() ![]() ![]() "Cả thế giới chung một giấc mơ", khẩu hiệu và tinh thần của Olympic 2008. ![]() VĐV chạy Nguyễn Đình Cương dẫn đầu đoàn Việt Nam trong phần diễu hành (có tất cả 205 đoàn tham dự). Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã dự khán Lễ khai mạc tối nay, sau khi có buổi gặp mặt các VĐV và quan chức thể thao VN. ![]() ![]() Li Ning, từng giành 3 HC vàng môn thể dục dụng cụ, có vinh dự là người cầm đuốc cuối cùng, tháp sáng đài lửa SVĐ quốc gia Bắc Kinh. Màn tiếp lửa diễn ra khá ấn tượng, mô phỏng hình ảnh con người có thể bay vào vũ trụ, lượn quanh một vòng trái đất trước khi cán đích trong vinh quang. |
15.000: số người tham gia các màn trình diễn nghệ thuật.
29.000: số quả pháo hoa được bắn trong đêm khai mạc, được bắn làm 29 lượt - cũng là số lần diễn ra các kỳ Olympic hiện đại.
91.000: sức chứa của SVĐ quốc gia Bird's Nest (hình tổ chim).

















