Ngày xửa ngày xưa, có một bác nông dân nuôi được một con bò sữa. Nhưng bác ta lại chỉ biết vắt sữa mà không biết chăm sóc, bồi dưỡng cho con bò, làm cho nó ngày một xơ xác, còm nhom. Năm hết Tết đến, bác ta bèn đem con bò ra chợ trâu bò để bán cho thoát “của nợ”. Bác ta đặt giá con bò có 200 đồng mà rao suốt cả mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng có ai đến hỏi mua. Bỗng có một anh lái trâu lái bò đi đến, ngắm nghía con bò gầy rất tỉ mỉ rồi nói với người nông dân: “Ông để đấy, tôi bán cho. Nếu được lãi, ông phải chia cho tôi đấy nhá”. Bác nông dân nghĩ bụng: “Thôi, có thiệt mươi đồng cũng được, miễn sao bán được con bò còm đi là tốt lắm rồi”. Được bác nông dân đồng ý, anh lái bò cất cao giọng, rao lớn:
- Ai mua bò đây, bò loại một, sản lượng sữa rất cao mà lại ăn rất ít, không kén cỏ tươi, chẳng cần chăm bẵm. Giá chỉ có 300 đồng thôi. Ai mua nhanh thì được, chỉ có đúng một con duy nhất!
Chỉ một loáng sau, người tới xem bò đã đông nghìn nghịt. Bác nông dân thấy người ta tranh nhau trả giá để mua cho được con bò của mình thì kinh hoàng quá, bác ta vội vàng gạt mọi người ra, chen vào chính giữa và nói:
- Bò hay như thế thì thôi tôi không bán nữa đâu. Chính tôi cũng đang rất cần mua một con như vậy!!!
Bình Boong