Ôi, nam nhân Việt!

Văn hóa – Giải trí
Nếu hỏi đàn ông Việt, rằng họ muốn đứa con đầu lòng mang giới tính nào, thì tôi đảm bảo 99% họ vẫn thú thực rằng họ muốn thằng cu! Điều này chứng tỏ một thực tế là, dù chúng ta đang sống sờ sờ ở thế kỷ 21

Nếu hỏi đàn ông Việt, rằng họ muốn đứa con đầu lòng mang giới tính nào, thì tôi đảm bảo 99% họ vẫn thú thực rằng họ muốn thằng cu! Điều này chứng tỏ một thực tế là, dù chúng ta đang sống sờ sờ ở thế kỷ 21, nhưng chúng ta vẫn bị những hủ tục quá cũ đè nén, và có vẻ như ta hoàn toàn tự nguyện chịu đè nén, tự nguyện sống đời sống văn hoá, tinh thần của thế kỷ 18-19 vậy. Quả thật chúng ta đáng thương, khi bao quanh ta là internet, là toàn cầu hóa về kinh tế, văn hóa, vậy mà le lói trong ta vẫn bị ngự trị, bị trói buộc bởi một quan điểm từ cách đây 3 thế kỷ!

Hãy nhìn xem tỷ lệ sinh mất cân bằng đến mức trầm trọng ở Hà Nội: 117 nam/100 nữ. Thậm chí, ở Đông Anh (HN), tỷ lệ sinh là 120 nam/100 nữ; hoặc ở Ứng Hoà (HN), tỷ lệ sinh: 130nam/100 nữ! Tất cả là vì ai cũng khoái thằng cu nối dõi tông đường!

Một người phụ nữ châu Âu, khi đến Việt Nam lần đầu tiên vào một buổi chiều, lúc 4h, đã ngạc nhiên hỏi: "Đàn ông Việt Nam họ làm gì ở quán bia vậy? Quán bia nhan nhản, đàn ông ngồi tràn lan, vậy những người vợ của họ lúc ấy ở đâu?" Xin thưa, những người vợ của họ lúc ấy đang đầu tắt mặt tối sau khi rời công sở, cắm đầu cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, chăm con cái, săn sóc bố mẹ chồng, và dài cổ đợi chồng về nhà. Ừ, thế thì phụ nữ Việt Nam giỏi thật, giỏi nhất thế giới, chả trách  một công ty điều tra xã hội học đã công bố kết quả, rằng đàn ông Việt Nam hạnh phúc nhất thế giới!

Một người phụ nữ Mỹ, đặt chân đến Sài Gòn vào một buổi sáng, lúc 10 giờ, ngạc nhiên khi thấy trong các quán café, đông đặc cánh mày râu: "Họ không đi làm sao? Giờ này họ vẫn cà phê? Mỗi tháng họ kiếm bao nhiêu tiền vậy?" Xin thưa, họ cũng kiếm bình thường thôi, nhưng hình như không phải ai cũng về nộp lương cho vợ, vì vợ cũng kiếm được tiền mà. Vì thế họ xài cho thú vui riêng, và làm việc thì không phải cứ 8 giờ vàng ngọc nơi công sở. Họ ra quán café quan hệ, kiếm thêm nhì nhằng! Hầu hết cán bộ ở Việt Nam sống bằng quỹ đen, lobby này nọ đó chứ! Cứ nhìn văn hóa uống cà phê và bia bọt thì rõ cả!

Thế nhưng đàn bà Việt Nam không muốn dài cổ đợi chồng mãi! Các cô bắt đầu ngó sang phương Tây, hoặc ngoài biên giới để kiếm chồng! Đàn ông phương Tây tôn trọng phụ nữ hơn, họ có thể đi làm, và nuôi vợ con ở nhà, phụ nữ với họ như báu vật, cần nâng niu.  Chỉ cần nhìn cách họ đi ngoài đường với một phụ nữ là đủ biết, bao giờ họ cũng đi bên ngoài để che chắn nguy hiểm cho người đàn bà bên họ, khi vào quán, họ bao giờ cũng bước lên trước mở cửa cho phụ nữ, rồi trên tay họ luôn bồng con, tránh sự vất vả cho vợ... Nhiều người đàn ông châu Á tuy có gia trưởng, nhưng họ cũng còn có trách nhiệm với gia đình, luôn đảm bảo đủ kinh tế cho gia đình, không đến nỗi vừa lười, sống dựa vào sức lao động của vợ, lại còn vừa hoạnh hoẹ vợ như một số anh nhà mình!

Thế là các cô gái nhà ta lấy chồng Tây, từ nghệ sĩ, người mẫu, tới phóng viên, các nữ nhân viên làm việc cho công ty đại diện của nước ngoài hay các đại sứ quán, tới cả các cô gái nông thôn có mức sống thấp, đều đã, đang, và sẽ lấy chồng nước ngoài! Một số lý do... ngoài tình yêu thì đã được liệt kê ở trên rồi, cũng thêm một lý do nữa sâu xa trong lòng các cô gái, họ thấy tự hào khi lấy chồng ngoại!

Phụ nữ bây giờ không chỉ có việc làm, có thu nhập cao, mà còn có địa vị khá trong xã hội. Họ say việc, thích tiền, thích tiêu xài, thích tự do kết giao quan hệ bên ngoài, thích dùng thời gian rảnh vào một đam mê riêng, và nhất là không mấy thích chuyện chồng con. Họ cho rằng lấy chồng mất nhiều hơn là được. Không chồng con, về già họ có sẵn tiền để dành, sống trong nhà dưỡng lão cũng khỏe chán! Bây giờ còn trẻ trung cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống, còn nếu rơi vào lưới tình ư? Thì cứ yêu đi, giận đi, ghen tuông nữa, thậm chí là có thể có con với người yêu, nhưng lấy làm chồng thì... hãy đợi đấy! Phụ nữ ngày càng giá trị!

Vì thế, nam nhân Việt đang, và sẽ ế vợ! Các anh cần nghĩ ngay từ bây giờ cách giải quyết, ẵm gọn một em nào đó cho chắc. Và kể cả khi đã ẵm được rồi, thì hàng ngày phải gắng mà tu luyện để giữ gìn, bởi  bát cơm nguội xó bếp nhà mình lại là phở nhà người ta, có thể bị mất bất cứ lúc nào! Xa hơn, những nhà nghiên cứu xã hội học, những nhà lập thể chế cần có phương cách điều chỉnh hiệu quả, chứ để nam nhân Việt ế vợ thì khổ thay!

Kiều Bích Hậu


Ý kiến của bạn