Ðọc nhầm nên “cứ tưởng”

25-03-2014 00:17 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Hai Phiếm chả thiết uống, cứ ngồi lẩm bẩm:

Hai Phiếm chả thiết uống, cứ ngồi lẩm bẩm:

- Nhục! Nhục ơi là nhục!

- Gì mà khổ sở đến vậy? – Nghĩ tôi ngạc nhiên nhìn ông bạn già.

- Tưởng chỉ một lần bên Nhật tóm mấy anh hối lộ, lòi ra quan chức Việt trong dự án Đại lộ Đông - Tây ở miền Nam, nào ngờ vừa rồi, một tờ báo lớn của Nhật Bản Yomiuri Shimbun lại đưa tin Giám đốc Công ty Tư vấn GTVT Nhật Bản (JTC) thừa nhận trả tiền lại quả cho một số công chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan để nhận được hợp đồng cho các dự án ODA.

- Chắc gì đã đúng?

- Nhưng có tí mừng là ngay lập tức Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt VN đã quyết định đình chỉ chức danh Trưởng ban Quản lý Dự án đường sắt và lập tổ điều tra việc nghi án nhận hối lộ 16 tỉ đồng của DN Nhật Bản mà không cần đợi “bằng chứng đâu”, “đang liên lạc với bạn”...

Nghĩ tôi thẫn thờ:

- Mà sao toàn liên quan tới nước Nhật? Nào là 40% vụ ăn cắp vặt ở siêu thị Nhật liên quan tới người Việt, nào là tiếp viên hàng không buôn lậu tại Nhật...

- Hay là các đối tượng trên mắt toét?

- Sao lại dính đến sức khỏe với bệnh tật ở đây?

- Chắc họ đọc Nhật thành Nhặt. Đi sang Nhật tưởng là đi sang nhặt. Làm việc với bạn Nhật tưởng là làm việc với bạn Nhặt?

- Có mỗi cái dấu, nhìn lộn ngược sao được?

- Đầu óc đảo điên thì chả cứ cái dấu ớ thành á mà mọi sự từ quy định, ứng xử đều có thể lộn ngược được hết.

Hai Phiếm há hốc miệng:

- Ớ ớ ớ... Á á á...!             

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn