Ðộc đáo “Bán bòng”

Văn hóa – Giải trí
SKĐS - Tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) những ngày qua có không ít công chúng đến với triển lãm có cái tên rất lạ: “Bán bòng”.

Tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) những ngày qua có không ít công chúng đến với triển lãm có cái tên rất lạ: “Bán bòng”. Triển lãm này kéo dài đến hết 12/4, các tác phẩm trong triển lãm do nhóm nghệ sĩ Plonk và Replonk đến từ Thụy Sĩ giới thiệu nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ tại Việt Nam.

Tác phẩm Nghề chuyên thu dọn tàn tích chiến tranh gia đình trong “Bán bòng”.

Đến với không gian “Bán bòng” mới biết vì sao triển lãm này có sức hút với nhiều người bởi những tác phẩm trong triển lãm của nhóm họa sĩ Plonk và Replonk với những bộ ảnh độc đáo được họ chỉnh sửa, cắt xén, thêm bớt từ những bức ảnh gốc lấy từ kho lưu trữ. Những bức ảnh này thoạt nhìn rất tréo ngoe, phi lí và tối nghĩa, nhưng bên trong đó ẩn chứa những thông điệp độc đáo về con người, môi trường, toàn cầu hóa, chủ nghĩa tiêu thụ… Cùng với những bức ảnh cắt ghép gây tiếng cười cho người xem, Plonk và Replonk còn đem đến sự hài hước, vui vẻ thông qua những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, kết hợp tài tình vật dụng với nhiều hình thức nghệ thuật: in ấn, đồ họa, điêu khắc…

Có bức ảnh được cắt ghép trong “Bán bòng” khiến nhiều người xem phải bật cười nhưng kèm theo đó là sự suy ngẫm, chẳng hạn như bức ảnh có tên gọi Người cai thuốc. Bức ảnh này thể hiện một người đàn ông đang ngậm núm vú giả nhưng hai tay vẫn cầm điếu thuốc trong tay và giấu thuốc lá phía sau. Hoặc bức ảnh có tên Nghề chuyên thu dọn tàn tích chiến tranh gia đình miêu tả một nữ giúp việc đang đứng trong ngôi nhà, dưới sàn nhà ngập ngụa những đồ đạc, bình sứ thì đang “bay” giữa không trung. Xem bức ảnh này, người xem ngầm hiểu, trong ngôi nhà này vừa có một “cuộc chiến” của những người chủ để rồi tạo nên những “tàn tích”…

Bên cạnh những bức ảnh được cắt ghép tinh tế cùng lời chú thích hóm hỉnh, nhóm Plonk và Replonk còn giới thiệu đến công chúng các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Đó là tác phẩm thể hiện tượng chú lùn - hình ảnh quen thuộc ở đất nước Thụy Sĩ được nhấn chìm trong khối bê tông chỉ để… đề phòng ăn cắp. Hoặc một đồ dùng cho con người là đôi dép xỏ ngón lại được Plonk và Replonk sắp đặt bằng đôi dép làm từ sứ… Tất cả ở “Bán bòng” đã làm không ít người cảm thấy phi lý nhưng lại gây hiệu ứng tiếng cười, từ đó mang tới sự suy ngẫm cho người xem. Quan trọng hơn nữa, các tác phẩm tại “Bán bòng” có hình thức thể hiện mới lạ, bộc lộ rõ lối suy nghĩ khác thường nhưng vẫn nói lên được thông điệp về cuộc sống, con người hiện nay đang phải đối diện.

Thùy Trang

 

 


Ý kiến của bạn