Ðoạn cuối của quy trình

Tin nóng y tế
SKĐS - Là nhà mà Nhà nước xây cho cán bộ mượn ở để tiện làm việc. Ví dụ cán bộ từ các tỉnh về Hà Nội làm việc hay cán bộ từ tỉnh luân chuyển về huyện công tác thì cũng phải có nhà để ở chứ.

- Nhà công công vụ là gì hở bác? - Hai Phiếm hỏi.

- Là nhà mà Nhà nước xây cho cán bộ mượn ở để tiện làm việc. Ví dụ cán bộ từ các tỉnh về Hà Nội làm việc hay cán bộ từ tỉnh luân chuyển về huyện công tác thì cũng phải có nhà để ở chứ. Khi cán bộ chuyển nơi khác hoặc về hưu thì trả lại!

- Thế sao nhiều đại biểu Quốc hội phải kêu không ít cán bộ “hết chức” rồi nhưng vẫn không chịu trả lại nhà?

Nghĩ tôi cáu:

- Cán bộ lãnh đạo dù to hay nhỏ đều là những người có tài có đức được bổ nhiệm theo những quy trình chọn lọc rất chặt chẽ. Họ hiểu luật hơn dân, đời nào làm thế. Đừng nghe bọn xấu đồn bậy!

- Báo đăng nhá! Đại biểu Lê Như Tiến nói: “Nhiều lãnh đạo đã biến nhà công vụ thành nhà tư vụ, hết nhiệm kỳ về quê hoặc về hưu nhưng vẫn giữ nhà, không chịu trả lại”. Còn ĐB Lê Đình Khanh (Hải Dương) bức xúc hơn: “Nhiều cán bộ thừa tiền nhưng vẫn cứ bám lấy nhà công vụ. Rồi có những trường hợp hưởng lợi hàng chục tỷ đồng khi nhà công vụ được hóa giá với giá bèo”.

- Thì cái nhà là cả đống tiền, ở bao nhiêu năm miễn phí, phải trả lại cũng tiếc lắm chứ!

- Sao lại tiếc cái không phải của mình. Được cho mượn mà không trả khác gì chiếm đoạt tài sản. Không thể cưỡng chế đòi lại nhà được sao?

- Đấy là chuyện tôi mượn nhà bác, đằng này...Không lẽ sếp mới lên dám cưỡng chế vị thủ trưởng cũ đáng kính của mình?

Hai Phiếm ngao ngán:

- Nhà của Nhà nước nhưng cũng là tiền của dân! Không lẽ về hưu rồi thì tài đức theo quy trình bổ nhiệm cũng “về” theo?

- Phải chăng đây là đoạn cuối của quy trình?

               Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn