Oai và oải

Xã hội
- Một thời tỉnh nào cũng muốn có sân bay, khu kinh tế theo kiểu phong trào cho oai như một thời tỉnh nào cũng muốn có các loại nhà máy bất chấp hiệu quả kinh tế ra sao, vùng nguyên liệu thế nào!

- Một thời tỉnh nào cũng muốn có sân bay, khu kinh tế theo kiểu phong trào cho oai như một thời tỉnh nào cũng muốn có các loại nhà máy bất chấp hiệu quả kinh tế ra sao, vùng nguyên liệu thế nào!

- Chuyện này đã chấn chỉnh rồi!

- Nhưng lại phát sinh trường hợp tương tự là trường đại học. Ngoài đại học trung ương, thôi thì có biết bao loại khác như đại học vùng, đại học tỉnh và mạng lưới liên kết đào tạo đại học... ra đời.

- Có cầu thì có cung cũng là chuyện bình thường...

- Bình thừơng là bình thường thế nào? Có trường hạ chỉ tiêu nguyện vọng 2 - 3 với điểm thấp lè tè cũng không đủ thí sinh. Và những cái hại nhỡn tiền xuất hiện.

- Bác cứ quan trọng hóa!

- Cái sự đại học bung ra khiến cả xã hội có tâm lý thích làm thầy hơn làm thợ. Khi xã hội chạy theo bằng cấp, coi thường lao động sản xuất để tạo ra của cải thì xã hội ấy sẽ thế nào? Ấy là chưa kể tổ chức bộ máy các trường cũng là một sự lãng phí. Trường đại học mọc ra phải có đất và hàng vạn hécta đất đai của dân bị chuyển đổi mục đích một cách vô ích...

- Rồi chất lượng dạy và học trong các trường “đại học bung ra” chắc sẽ theo tỷ lệ nghịch vì kiếm đâu ra thầy để dạy...

- Thị trấn thành thị xã, thị xã thành thành phố là do nhu cầu và thực tế phát triển chứ tri thức không lẽ cũng theo đó mà nâng cấp trung cấp thành cao đẳng, cao đẳng thành đại học sao trong khi thực tế không đáng là như vậy...

- Nhưng lãnh đạo tỉnh thấy tỉnh mình có trường đại học thì cũng thấy oai hơn chứ!

- Oai thì kể cũng có oai nhưng cuối cùng thì xã hội oải, dân oải!

- Giá mà điều chỉnh cho bên này bớt oai vì bệnh thành tích để nhân dân và xã hội bớt oải nhỉ!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn