Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'

07-04-2026 12:23 | Xã hội
google news

SKĐS - Nhiều năm trước, một số người dân ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ đến lòng hồ Sê San (xã Ia O, Gia Lai) mưu sinh bằng nghề chài lưới. Có người từ sáng đến tối lênh đênh trên mặt nước với chiếc thuyền nhỏ, chân hầu như không chạm mặt đất.

Trải qua thời gian, đến nay "xóm chài" trên mặt hồ Sê San có khoảng trên 50 nhân khẩu, sống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Nhiều người làm được nhà bè vững chắc và coi đó như mái ấm của họ. Phụ nữ vá lưới, nội trợ, đàn ông chèo thuyền đi đánh bắt thủy hải sản. Các loại cá tươi ngon thu được, người dân "xóm chài" gom lại và mang đi bán.

Bên cạnh việc đánh bắt thủy hải sản tự nhiên, một số người dân đã làm quen với nuôi cá kiểu lồng bè. Ai cũng cần mẫn làm ăn với mong muốn sớm tích cóp được một số tiền nhất định để mua đất trên bờ.

Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, cho biết, "xóm chài" trên hồ Sê San là dân di cư tự do đến, họ làm nghề chài lưới, đánh bắt cá trên sông, hồ. "Họ ở không cố định, nếu ở đây lượng cá nhiều thì họ ở lại lâu khai thác – đánh bắt tự nhiên", ông Thắm nói.

Ông Thắm cho biết thêm, người dân sống trên hồ Sê San kéo nhờ nước sạch của người quen phía trên bờ xuống nhà bè để sử dụng. Do ở gần bờ, nên một số sinh hoạt người dân "xóm chài" lên bờ.

Dưới đây là chùm ảnh người dân "xóm chài" mưu sinh trên hồ Sê San.

Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'- Ảnh 1.

Một số người dân "xóm chài" làm nhà bè để ở, thỉnh thoảng mới lên bờ một lần để bán cá và mua nhu yếu phẩm.

Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'- Ảnh 2.

Phụ nữ chủ yếu lo việc nội trợ và vá lưới.

Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'- Ảnh 3.

Nhiều đàn ông "xóm chài" cả ngày lênh đênh trên những chiếc thuyền nhỏ đi đánh bắt thủy hải sản trong lòng hồ.

Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'- Ảnh 4.

Một số phụ nữ "xóm chài" cũng đi đánh lưới để có những mẻ cá tươi, phục vụ cho cuộc sống.

Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'- Ảnh 5.

Các loại thủy hải sản tươi ngon đánh bắt được, người dân "xóm chài" gom lại và mang lên bờ bán.

Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'- Ảnh 6.

Từ mấy năm trước, anh Nguyễn Văn Hải (quê Đồng Tháp) đã đến lòng hồ Sê San để đánh bắt cá. Thấy nơi đây thủy sản dồi dào, anh đã cố gắng bám trụ.

Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'- Ảnh 7.

Bà Nguyễn Thị Oanh cùng người thân cũng đã di cư đến hồ Sê San, làm nhà bè để ở và mưu sinh suốt một thời gian dài.

Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'- Ảnh 8.

Nước sạch dùng để phục vụ đời sống và một số sinh hoạt khác, người dân "xóm chài" nhờ người quen trên bờ.

Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'- Ảnh 9.

Mỗi nhà bè trên hồ Sê San như một mái ấm đặc biệt với người dân "xóm chài".

Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'- Ảnh 10.

Những người ở "xóm chài" đều cố gắng lao động với ước mong tích lũy tiền để lên bờ mua đất.

Ở nơi nhiều người dân chân hầu như không 'chạm mặt đất'- Ảnh 11.Nắng 'đổ lửa' trên đầu, người lao động miệt mài mưu sinh

SKĐS - Hà Nội những ngày nắng nóng. Thời tiết luôn ở mức quá nóng, cảm giác như 49 độ C. Người lao động dường như "quên" nhiệt độ thời tiết....




Đông Hưng - Chí Anh
Ý kiến của bạn