Hai Phiếm thở dài:
- Nhà nước và dân đều thấy có chuyện chạy chức chạy quyền nhưng phát hiện ra thật chẳng dễ!
- Cứ thấy vụ thăng chức quyền nào bất bình thường, làm cho rõ là ra ngay. Như vụ ông Trịnh Xuân Thanh làm ăn thất thoát lại đá đi đá lại sau đó về ngồi ghế Phó Chủ tịch Hậu Giang...
- Thì ông nguyên Bí thư Hậu Giang Trịnh Minh Chắc nói thẳng ra trên báo là có sai trong việc xin ông Thanh về tỉnh. Nhưng cương quyết “Tôi khuyết điểm đến đâu, xử đến đó. Tôi muốn làm cho rõ, nhất là chỗ dư luận nói có tiêu cực, chạy chọt. Ông Thanh “chạy” Hậu Giang là chạy ai? “Chạy” bao nhiêu? Ai chạy thì bắt tội và bắt tội cả người nhận”.
- Đúng là có bằng chứng như ông Chắc nói thì khó thật! Nhưng dù sao cũng nên tin ông ấy một phần vì một mình ông Chắc không thể tạo ra quy trình cho ông Thanh về tỉnh.
- Hèn chi ông ấy còn nói “Ông Thanh về Hậu Giang lo lót cho ông Chắc 5 - 10 tỷ hay 20 tỷ gì đó cũng không chừng? Hoặc lo cho Bộ Công Thương hoặc lo lót cho ai đó” như một lời thách đố.
- Tham nhũng, kể cả tham nhũng chức quyền, phải có dây dợ chứ một mình sao làm được. Chính vì vậy, khi Đảng và dân thấy bất bình thường vẫn bị “thách đố” tìm bằng chứng!
- Không lẽ cuộc chiến chống nội xâm thất bại?
- Yên tâm đi! Chỉ thất bại nếu không quyết tâm làm cho ra chứ đã quyết thì đến gián điệp chỉ hoạt động trong bóng tối sau những tấm mặt nạ còn tìm ra được nữa là!