Chúng tôi đến xã Hương Xuân vào một ngày sau trận mưa lớn, giếng nước của các hộ dân nơi đây đều đầy ắp, nước từ các khe suối chảy mạnh. Mặc dù vậy nhưng cụ Nguyễn Thanh Bình là một cựu chiến binh, gia đình chính sách năm nay đã 81 tuổi vẫn phải “còng lưng” đi xách từng xô nước. Không chỉ có cụ Bình mà còn có 35 hộ gia đình nữa đều lâm vào tình trạng không có nước sinh hoạt. Ngoài ra còn có trên 10 hộ nước giếng chỉ dùng để rửa không thể ăn được. Dân không có nước ăn, nước rửa nhưng chính quyền nơi đây chưa một lần nhắc đến xã Hương Xuân khi báo cáo về nguồn nước bị nhiễm xăng.
Dù đã 81 tuổi nhưng cụ Bình (xóm Phú Hương, xã Hương Xuân) vẫn phải đi xách từng xô nước về sinh hoạt. |
Nói chuyện với chúng tôi trên đường đi xách nước về, cụ Bình kể: “Tôi lên đây sống đã hơn 40 năm, đã đào 5 giếng nước xung quanh vườn để kiếm nguồn nước không bị nhiễm xăng dùng, vậy mà đào đâu cũng thế, đào giếng cạn cũng nước đục ngầu, nồng nặc mùi xăng, đào sâu xuống cũng thế, chưa một lần tôi được nghỉ tay về việc “nước”, bà nhà tôi bị mù cả hai mắt, vất vả lắm, chỉ mong sao có bể nước mà dùng cho đỡ khổ”.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Ngô Xuân Ninh, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Hương Khê cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe báo cáo về vấn đề nguồn nước bị nhiễm xăng từ xã Hương Xuân. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý về vấn đề này cho nhân dân trong thời gian tới, về lâu dài thì còn phải chờ”.
Thực tế thì ông Lê Hữu Phi, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân đã báo cáo sự việc này khi có dự án tạm thời về việc cung cấp nguồn nước sạch cho người dân có nguồn nước bị nhiễm xăng. Xã Hương Xuân không được nhắc đến, trong khi các xã Phú Phong, Gia Phố… đã nằm trong dự án từ nhiều năm nay.
Không có nước sinh hoạt, nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh từ việc ăn uống không hợp vệ sinh là điều không thể tránh khỏi.
Người dân luôn mong muốn nhận được sự quan tâm đến đời sống vật chất từ các cấp chính quyền. Vậy mà, nguồn nước bị nhiễm xăng của người dân xã Hương Xuân vẫn chưa được ban ngành nào biết đến?
Thúy Hà