Nước mắt theo tro bụi

Thời sự
Những vụ cháy lớn tại các chợ, kho hàng trong thời gian gần đây khiến dư luận và các nhà quản lý hết sức lo lắng.

Những vụ cháy lớn tại các chợ, kho hàng trong thời gian gần đây khiến dư luận và các nhà quản lý hết sức lo lắng. Lo vì mặc dù liên tục các vụ cháy xảy ra, nhưng công tác phòng chống vẫn còn chủ quan và quan trọng hơn, cháy nổ đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của đất nước, của người dân và ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

Vòng luẩn quẩn

Người ta chưa quên vụ cháy tại chợ Quảng Ngãi ngày 9/2 khiến khoảng 200 tỷ đồng hàng hóa của hơn 400 hộ kinh doanh trong phút chốc biến thành tro tàn. Hơn 400 tiểu thương chợ đầu mối lớn nhất Quảng Ngãi phút chốc trở thành trắng tay, kéo theo đó là những món nợ ngân hàng không thể trả nổi. Những tưởng vụ việc sẽ là lời cảnh tỉnh cho nhiều địa phương khác trong việc phòng chống cháy nổ thì tối ngày 10/3, tại kho hàng của Công ty Vận tải và Giao nhận hàng nhanh Giang Linh nằm trong Cảng Hà Nội, ngay dưới chân cầu Vĩnh Tuy, phía đê Nguyễn Khoái đã xảy ra vụ cháy từ một kho hàng chứa xe đạp nhựa.
 
Ngọn lửa lan rộng và thiêu rụi nhiều hàng hóa trong kho rồi lan nhanh sang các kho chứa xe máy vi phạm giao thông của Công an Hà Nội. Hàng trăm lính cứu hỏa và các lực lượng chức năng đã được huy động để dập lửa. Tuy nhiên, cũng phải mất 1 giờ đồng hồ tích cực triển khai, đám cháy mới cơ bản được khống chế.
 Vụ cháy kho hàng tại Cảng, Hà Nội ngày 10/3.

Cũng chỉ trước đó 1 ngày, tại trụ sở làm việc của Tổng Công ty Kim khí miền Trung tại 16 Thái Phiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã xảy ra vụ cháy lớn. Rất may là lực lượng Cảnh sát PCCC Hải Châu, Đà Nẵng đã triển khai kịp thời nên chỉ sau 15 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không bị lan xuống khu vực phía dưới tầng trệt là cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ (Đà Nẵng) với rất nhiều vải vóc, quần áo, thùng giấy, xốp... đều là vật liệu dễ cháy. Nhưng chỉ trong khoảng 15 phút thôi, “bà hỏa” cũng “dọn” số lượng tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Những vụ việc cháy lớn gần đây đã gióng lên hồi chuông về công tác phòng chống cháy nổ. Nhưng buồn hơn, đằng sau mỗi vụ cháy, ngọn lửa cuốn theo tài sản của bao nhiêu người, để lại những món nợ khổng lồ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế nói chung. Nhà nước tiếp tục phải bỏ ngân sách ra để đầu tư, xây dựng lại các công trình, tài sản bị phá hủy và đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp.

Vẫn là chủ quan của con người

Trước tình hình cháy diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số vụ cũng như thiệt hại do cháy gây ra, Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân chính của tình hình trên là do nhận thức của các cấp cơ sở còn chưa thật sự quan tâm đến công tác PCCC. Bên cạnh đó, việc sử dụng điện tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, dịch vụ… chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Trang thiết bị, phương tiện PCCC và tổ chức lực lượng PCCC chưa được đề cao…

Nhằm hạn chế các vụ cháy, Bộ Công Thương vừa chỉ thị các doanh nghiệp thuộc ngành công thương thành lập đoàn để kiểm tra, phúc tra toàn diện việc thực hiện các quy trình, quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty, chợ, trung tâm thương mại. Trong đó, phải đặc biệt chú trọng kiểm tra hệ thống trang thiết bị cung cấp, tiêu thụ điện. Củng cố các phương án chữa cháy tại chỗ, bổ sung các biện pháp an toàn, chủ động giải quyết và thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về thoát nạn cho người và chống cháy lan, cháy lớn, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về PCCC, tổ chức tập huấn, diễn tập…

Tuy nhiên, nếu các cấp cơ sở còn chưa thật sự quan tâm và thiếu chủ động đến công tác PCCC, không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC… thì chuyện hỏa hoạn vẫn thường xuyên ghé thăm là điều không tránh khỏi và điệp khúc: cháy, thiệt hại, ảnh hưởng đến kinh tế và an sinh xã hội sẽ vẫn còn tiếp diễn. Tất cả vẫn chỉ từ sự chủ quan của con người.       

Nguyễn Thanh


Ý kiến của bạn