Hai Phiếm mặt buồn rười rượi:
- Thế là 6 ngư dân Việt Nam trên con tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 94912 TS lại bị tàu Trung Quốc bắt giữ với lý do đánh bắt trên vùng nước của họ!
- Chuyện ngư dân nước này lạc sang vùng biển nước khác cũng có thể nhưng ai bắt họ cũng phải có lý do rõ ràng là tàu cá “vi phạm” bị bắt tại tọa độ nào chứ!
- Bác đòi hỏi thế hơi bị khó vì nghe nói bà con ta đang đánh bắt ở cửa vịnh Bắc Bộ. Hai tàu cá của Quảng Ngãi đi đánh bắt cùng nhau, tàu cá đi cùng không bị bắt là nhân chứng sống!
- Thì ngày 6/7, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị phía Trung Quốc thông báo chính thức cho phía Việt Nam về vị trí tọa độ, lý do Trung Quốc bắt giữ tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS nhưng chưa thấy họ giả nhời!
- Không giả nhời không lẽ đành chịu?
- Chịu là chịu thế nào! Trước đó, ngày 5/7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc xác minh thông tin và có các biện pháp bảo hộ đối với những ngư dân Việt Nam.
- Nhỡ họ câu giờ, cậy mạnh uy hiếp tàu của bà con, bắt một nơi rồi lập biên bản một nơi thì sao nhỉ?
- Khi ngay từ đầu, Trung Quốc đã không rành mạch, đàng hoàng thì mọi chuyện sau đó đều có thể!
- Họ làm thế để làm gì nhỉ?
- Cậy khỏe, chĩa súng vào tàu bà con ta như khủng bố rồi bắt cóc để bà con ta sợ mà từ bỏ vùng ngư trường truyền thống của mình nhưng họ vẫn sợ bị lên án nên cứ mập mờ...
- Không lẽ một nước lớn định “trỗi dậy hòa bình” mà lại hành xử thế a?
Cả Nghĩ