Thượng tá Tỉnh khẳng định, vừa qua một số cơ quan ngôn luận đưa tin cơ quan CA quận Hoàng Mai đã đưa nữ sinh này đi giám định là chưa chính xác.
|
Theo lời N. kể lại, em quen với ca sĩ Châu Việt Cường qua facebook và trở thành fan hâm mộ của ca sĩ này từ cuối năm 2011. Cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau về âm nhạc, cuộc sống… Ca sĩ Cường nói với N. rằng “Khi nào lên Hà Nội, anh em đi uống nước”.
Đến ngày 9/2, nhân chuyến đi dã ngoại của lớp lên Hà Nội, khi đến Văn Miếu, N. đã tách đoàn xin phép thầy giáo là đi khám mắt rồi bắt xe ôm đến chung cư A3 Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) để gặp thần tượng.
Theo lời "tố" của N. thì tại đây em đã bị ca sĩ này khống chế, ép quan hệ rồi nói lời ngon ngọt rằng “Lần đầu tiên gặp em anh đã rất thích em, có cảm tình với em”...
Sau đó, ngày 5/4, trong buổi gặp gỡ phóng viên các báo, ca sĩ Châu Việt Cường thừa nhận ngày 9/2, có quan hệ tình dục với nữ sinh này 2 lần. Nhưng ca sĩ này cho rằng, cả 2 quan hệ là hoàn toàn tự nguyện, không hề có sự ép buộc.
Đến sáng 7/4, nữ sinh này cùng với nhiều người thân trong gia đình có mặt tại CA quận Hoàng Mai và đã xin rút đơn tố cáo ca sĩ Châu Việt Cường.