Nữ sinh bỏ thuốc mê bố rồi trộm tiền để theo trai

14-08-2013 10:18 | Pháp luật

Để có tiền theo bạn trai thuê nhà nghỉ ở, cô nữ sinh lớp 9 trộn thuốc mê, bỏ vào thức ăn của bố mình rồi cuỗm đi 6,5 triệu đồng.

Để có tiền theo bạn trai thuê nhà nghỉ ở, cô nữ sinh lớp 9 trộn thuốc mê, bỏ vào thức ăn của bố mình rồi cuỗm đi 6,5 triệu đồng.

Ngày 13/8, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết vừa kết thúc điều tra và đề nghị Viện kiểm sát truy tố Bùi Thịnh Được (sinh năm 1996, ngụ xã Thuận An) cùng Mai (sinh năm 1998, ngụ phường Cái Vồn, cùng thị xã Bình Minh) về hành vi cướp tài sản.
Nữ sinh bỏ thuốc mê bố rồi trộm tiền để theo trai 1
Xúi bạn gái trộn thuốc mê rồi trộm tiền cha ruột Bùi Thịnh Được sắp phải hầu tòa.
Theo kết quả điều tra, tháng 9/2012, Mai đang là học sinh lớp 9 có quan hệ tình cảm với Bùi Thịnh Được (đã nghỉ học, đi làm thuê phụ giúp gia đình). Bị bố của Mai là ông Nghĩa không chấp nhận, Được đã bàn với Mai bỏ nhà trốn đi.

Ngày 6/4, Được đưa cho Mai một vỉ thuốc ngủ. Chiều hôm sau, khi ông Nghĩa đi làm về, Mai đã cán nhuyễn 5 viên thuốc ngủ bỏ vào thức ăn. Khi thấy bố đã ngủ mê, Mai rạch túi của bố, lấy đi 6.500.000 đồng. 

Có tiền, Mai cùng Được bỏ trốn và thuê nhà nghỉ tại huyện Tam Bình (Vĩnh Long). Công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ đã phát hiện đôi trai gái này nên chuyển vụ việc về Công an TX Bình Minh thụ lý.

Theo Người Lao Động

Ý kiến của bạn