Nữ nhạc trưởng Claire Levacher: Đến Việt Nam tôi thấy an toàn và vui

Văn hóa – Giải trí
Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hoà Pháp, tại Nhà hát thành phố, khán giả Hà Nội được thưởng thức một chương trình âm nhạc đặc sắc do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia tổ chức.

Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hoà Pháp, tại Nhà hát thành phố, khán giả Hà Nội được thưởng thức một chương trình âm nhạc đặc sắc do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia tổ chức. Ngoài Bản giao hưởng số 7 của Beethoven và bản Rapsody Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, còn có bản concerto viết cho hai piano và dàn nhạc của nhà soạn nhạc Pháp Francis Poulenc do Claire Levacher chỉ huy.

Nhạc trưởng Claire Levacher.

Claire Levacher là một phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung và tài năng. Ngoài khả năng xử lý âm nhạc một cách tinh tế, chủ động, nữ nhạc trưởng còn nắm vững tác phẩm đến mức chỉ huy biểu diễn không cần bản tổng phổ. Đây là phong cách thường xuyên của bà. Claire Levacher đã được đào tạo ở các địa chỉ danh tiếng về piano như Nhạc viện Paris và đã đoạt giải nhất ở đây; về chỉ huy (với bằng thạc sĩ) ở Đại học Michigan (Hoa Kỳ), học nâng cao về chỉ huy tại Vienna (Cộng hòa Áo). Bà đã giành giải thưởng tại Cuộc thi quốc tế về chỉ huy dàn nhạc ở Trevise (Italia) và giải nhì cuộc thi quốc tế về chỉ huy dàn nhạc ở Praha năm 2000.

Hiện nay Claire Lavacher là Giám đốc âm nhạc của Dàn nhạc Nhạc viện Quốc gia Paris gồm những người được giải thưởng, đồng thời là giáo sư lớp nhập môn chỉ huy của nhạc viện. Bà đã được mời chỉ huy nhiều dàn nhạc giao hưởng trong nước và nước ngoài.

Tôi đã gặp Claire Levacher sau buổi biểu diễn:

Giữa thời buổi đại dịch cúm, bà không ngại khi ra nước ngoài làm việc à?

- Không, tôi không sợ. Ở Pháp cũng có dịch rồi. Đến Việt Nam tôi cảm thấy rất an toàn và vui vì lại được làm việc với Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội.

Bà có hài lòng khi làm việc với họ không?

- Rất hài lòng. Dàn nhạc làm việc chuyên nghiệp. Quan hệ của chúng tôi rất tốt, chúng tôi cộng tác với nhau rất ăn ý.

Cả hai lần chỉ huy ở Hà Nội, chương trình biểu diễn của bà đều cuốn hút khán giả không chỉ bởi những tác phẩm độc đáo và hấp dẫn mà còn ở phong cách chỉ huy của bà. Đã bắt đầu có tâm lý chờ đợi các buổi biểu diễn của Claire Levacher. Bao giờ thì bà trở lại Việt Nam?

- Rất gần đây thôi. Cuối tháng 9 tới tôi sẽ đến Hà Nội làm việc với Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại Bonn và Berlin, Đức.

Hy vọng rằng chúng tôi sẽ được xem chương trình đó. Năm ngoái bà nói rằng Việt Nam rất đẹp nhưng bà mới chỉ thăm được vài điểm ở Hà Nội. Năm nay thì sao, thưa bà?

- Những ngày ở Hà Nội tôi không có thời gian đi đâu chỉ làm việc rồi lại phải về Pháp ngay. Thật đáng tiếc. Chắc có lúc tôi phải dành thời gian đưa gia đình đi du lịch ở Việt Nam.

Hoàng Lan (Thực hiện)


Ý kiến của bạn