Nữ Đại úy chuyên hóa trang để phá án: Từ giấc mơ màn ảnh nhỏ đến người gìn giữ hòa bình quốc tế- Ảnh 1.

Nữ Đại úy chuyên hóa trang để phá án: Từ giấc mơ màn ảnh nhỏ đến người gìn giữ hòa bình quốc tế- Ảnh 2.

Giữa lòng phố đi bộ Hồ Gươm, dáng người nữ cảnh sát mảnh mai tung ra một đòn võ quật ngã "quái xế" trong tình huống giả định thuộc chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” do Công an thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 10/8, tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng đã nhận được vô vàn tiếng reo hò thán phục của người dân. 

Khoảnh khắc ấy chỉ là một lát cắt nhỏ trong chân dung đầy màu sắc của Đại úy Nguyễn Phương Thảo – một trinh sát hình sự sắc bén, một thủ lĩnh đoàn nhiệt huyết, và giờ đây là một người lính gìn giữ hòa bình chuẩn bị cho những nhiệm vụ quốc tế.

Để hiểu được cú quật ngã đầy uy lực nhưng cũng thật đẹp mắt của Đại úy Nguyễn Phương Thảo (Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 Việt Nam - Bộ Công an) có lẽ phải quay ngược thời gian về những năm 2000.

Nữ Đại úy chuyên hóa trang để phá án: Từ giấc mơ màn ảnh nhỏ đến người gìn giữ hòa bình quốc tế- Ảnh 3.

"Ngày còn bé, tôi mê mẩn bộ phim Cảnh sát hình sự. Nhìn những chiến sĩ công an trong phim dũng cảm, quả cảm đấu trí với tội phạm, tôi tự nhủ: lớn lên, mình cũng sẽ khoác trên vai bộ quân phục ấy để bảo vệ bình yên cho nhân dân" – Đại úy Nguyễn Phương Thảo mở đầu câu chuyện với phóng viên.

Hình ảnh những chiến sĩ công an mưu trí, dũng cảm, dùng võ thuật và nghiệp vụ để bảo vệ bình yên cho nhân dân đã không chỉ lướt qua màn ảnh, mà còn gieo vào lòng cô một hạt mầm ước mơ mãnh liệt. Niềm đam mê võ thuật cứ thế lớn dần. Càng học, cô bé Thảo càng say sưa. Đến năm cấp hai, tài năng của chị đã được công nhận khi được chọn vào đội tuyển Karatedo của tỉnh Thanh Hóa, bắt đầu hành trình chinh phục các giải đấu lớn như Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc. Chính trên sàn đấu, giữa những trận so tài nảy lửa, chị đã tìm thấy triết lý sẽ theo mình suốt chặng đường sau này.

Chị kể: “Có một lần, tôi phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Bị dẫn điểm liên tục, có lúc tưởng chừng đã thua cuộc, nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc”. Bằng sự kiên trì và một chút lì lợm của tuổi trẻ, chị đã bình tĩnh quan sát, tìm ra sơ hở và lật ngược thế cờ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cảm giác chiến thắng khi vượt qua được giới hạn của chính bản thân đã cho chị một bài học sâu sắc: chỉ cần có quyết tâm và bản lĩnh, không có gì là không thể. Tinh thần ấy đã trở thành ngọn đuốc, thôi thúc chị theo đuổi đến cùng giấc mơ cảnh sát hình sự – một nghề đòi hỏi sự tổng hòa của sức mạnh, trí tuệ và một ý chí không bao giờ lung lay

Nữ Đại úy chuyên hóa trang để phá án: Từ giấc mơ màn ảnh nhỏ đến người gìn giữ hòa bình quốc tế- Ảnh 4.

Nhiều người vẫn nghĩ, con gái theo ngành cảnh sát hình sự là tự làm khổ mình. Chị Thảo thừa nhận nghề có những vất vả riêng, nhưng đổi lại, nó cho chị những trải nghiệm mà không phải ai cũng có được. Khi khoác lên mình sắc phục công an, Thảo bước vào một thế giới hoàn toàn khác – nơi có cả hiểm nguy, vất vả nhưng cũng đầy trải nghiệm. “Đúng là gian khó, nhưng nghề này cho tôi những cảm xúc không nghề nào có được” – chị chia sẻ.

Nữ Đại úy chuyên hóa trang để phá án: Từ giấc mơ màn ảnh nhỏ đến người gìn giữ hòa bình quốc tế- Ảnh 5.

Trong những chuyên án, không ít lần Thảo phải hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau để tiếp cận thông tin. Có khi là cô bán hàng rong, khi lại là một người lao động bình thường… Mỗi vai hóa thân mở ra một câu chuyện mới, nhiều khi còn thú vị hơn cả những bộ phim hành động từng khiến cô say mê thuở nhỏ. Võ thuật không chỉ giúp chị tự tin khống chế những đối tượng manh động, mà còn mang lại sự linh hoạt để ứng phó trong mọi tình huống bất ngờ.

"Mỗi lần cải trang là một câu chuyện mới, đôi khi còn thú vị hơn cả phim hành động," chị cười.

Nữ Đại úy chuyên hóa trang để phá án: Từ giấc mơ màn ảnh nhỏ đến người gìn giữ hòa bình quốc tế- Ảnh 6.

Nhưng phía sau những pha hành động, những cuộc đấu trí cân não, nghề trinh sát còn là những cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Kỷ niệm mà chị coi là “món quà” lớn nhất của nghề lại là một câu chuyện đầy nước mắt, xảy ra vào khoảng năm 2016 trong một chuyên án ma túy. Đối tượng chính là một người phụ nữ chuyên vận chuyển ma túy từ Sơn La, Điện Biên về địa bàn để bán lẻ. Khi bị bắt, người phụ nữ quỳ gục xuống khóc nức nở, liên tục xin lỗi. Chị ta kể về hoàn cảnh éo le: con nhỏ chưa đầy ba tuổi, lại mang dị tật bẩm sinh không có hậu môn, thêm nhiều bệnh lý khác.

Đại úy Thảo kể lại, khoảnh khắc đó, chị đã vô cùng giằng xé. “Lúc đó, tôi thấy thương chị ấy vô cùng nhưng tôi cũng hiểu rằng, luật pháp phải được thực thi để bảo vệ xã hội”. Chị đã giải thích cho đối tượng rằng, việc làm của chị ta là vi phạm pháp luật, và cách duy nhất để được khoan hồng là thành khẩn khai báo. Sau này, trong quá trình thụ lý án, chị đã nhiều lần đến thăm đứa con nhỏ của người phụ nữ ấy, và lòng trắc ẩn trong chị lại trỗi dậy. Chị chọn một cách giải quyết trọn vẹn nhất: vừa kiên quyết xử lý theo pháp luật, vừa vận động các tổ chức xã hội hỗ trợ để người mẹ ấy có cơ hội làm lại cuộc đời sau khi trả giá cho lỗi lầm của mình. “Với tôi, đó mới thực sự là ‘món quà’ của nghề – được góp phần mang lại công bằng cho xã hội, nhưng vẫn giữ trọn được lòng nhân ái”, chị tâm sự.

Nữ Đại úy chuyên hóa trang để phá án: Từ giấc mơ màn ảnh nhỏ đến người gìn giữ hòa bình quốc tế- Ảnh 7.

Mảnh đất Ứng Hòa là nơi lưu giữ cả thanh xuân và những ký ức đẹp nhất của Đại úy Thảo. Khi công tác tại Công an huyện Ứng Hòa, chị không chỉ là một trinh sát hình sự mà còn là một Bí thư Đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Nhưng rồi một bước ngoặt lớn đã đến. Cuối năm 2024, đầu năm 2025, theo chủ trương sắp xếp lại bộ máy chung, Công an huyện Ứng Hòa giải thể, và Đoàn thanh niên cũng theo đó mà dừng hoạt động.

Cùng lúc đó, một cánh cửa mới mở ra khi chị nhận quyết định tham gia huấn luyện tại Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 (VNFPU1). Đây là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được thành lập để tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc với số lượng 190 chiến sĩ. Mặc dù có chút bâng khuâng khi phải rời xa nơi đã gắn bó nhưng chị lại cảm thấy vô cùng hào hứng trước một chặng đường mới với những thử thách thú vị hơn.

Nữ Đại úy chuyên hóa trang để phá án: Từ giấc mơ màn ảnh nhỏ đến người gìn giữ hòa bình quốc tế- Ảnh 8.

Môi trường làm việc ở đây khác biệt hoàn toàn. Tính quốc tế được đặt lên hàng đầu, đòi hỏi những yêu cầu khắt khe hơn về ngoại ngữ, kiến thức đa văn hóa, và các tiêu chuẩn thể chất, nghiệp vụ. Khối lượng kiến thức khổng lồ buộc chị phải cập nhật liên tục. "Nhưng tôi coi đó là cơ hội để mình trưởng thành nhanh hơn," chị khẳng định. Được tiếp cận với các chuyên gia, quy trình và tiêu chuẩn quốc tế, chị học hỏi được rất nhiều, từ kỹ thuật tác chiến đến tư duy chiến lược.

Mục tiêu trước mắt của Đại úy Thảo là hoàn thiện kỹ năng ngoại ngữ, nâng cao nghiệp vụ để sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế. Xa hơn nữa, chị mang trong mình một khát vọng lớn lao: “Tôi mong có thể lan tỏa tinh thần kỷ luật, đoàn kết và bản lĩnh của lực lượng Công an Việt Nam ra môi trường quốc tế, góp phần khẳng định hình ảnh chuyên nghiệp và nhân văn của đất nước, con người Việt Nam”.

Để có đủ năng lượng cho những hành trình ấy, chị tìm đến sự cân bằng từ những điều giản dị. Thể thao giúp chị giải tỏa mọi căng thẳng, giữ cho cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh. Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu để cân bằng cảm xúc, còn những trang sách giúp chị nuôi dưỡng tâm hồn và kết nối với tri thức.

Nữ Đại úy chuyên hóa trang để phá án: Từ giấc mơ màn ảnh nhỏ đến người gìn giữ hòa bình quốc tế- Ảnh 9.

"Nghề công an không phải lúc nào cũng hào nhoáng, nhưng đó là con đường nhiều ý nghĩa", Đại úy Nguyễn Phương Thảo chia sẻ về nghề bản thân đã chọn.

Khi được hỏi sẽ nhắn nhủ điều gì tới các bạn trẻ đang mơ khoác lên mình màu áo xanh, chị mỉm cười: “Hãy chuẩn bị cho mình một trái tim ấm, một cái đầu lạnh và đôi chân vững vàng. Nghề công an không phải lúc nào cũng hào nhoáng, nhưng đó là con đường nhiều ý nghĩa. Bởi khi bạn đứng giữa khó khăn, hãy nhớ rằng phía sau mình là sự bình yên của rất, rất nhiều người”. Đó cũng chính là kim chỉ nam cho hành trình không ngừng nghỉ của chị - người nữ chiến sĩ mang trong mình cả sức mạnh của thép và sự dịu dàng của một đóa hồng.

“Khi nguy hiểm ập đến, tôi tự nhủ: mình đã sẵn sàng cho điều này.” Bên cạnh đó, đồng đội luôn là chỗ dựa tinh thần. Chỉ một ánh mắt, một cái gật đầu cũng đủ để cả tổ phối hợp ăn ý, hóa giải tình huống nguy hiểm”, chị tâm sự.

Nhắc đến hình ảnh nữ công an, Đại úy Nguyễn Phương Thảo chỉ khiêm nhường nói: “Chúng tôi không chỉ mạnh mẽ, kỷ luật, mà còn gần gũi, nhân văn. Là phụ nữ, chúng tôi biết dùng cả trái tim và bản lĩnh để giữ gìn bình yên... Tôi tin vào sự chuẩn bị. Võ thuật, nghiệp vụ, kỹ năng tâm lý… tất cả đều được rèn luyện từ trước. Khi nguy hiểm ập đến, tôi tự nhủ mình đã sẵn sàng cho điều này. Ngoài ra, đồng đội luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất — chỉ cần một ánh mắt hay câu nói ngắn, chúng tôi hiểu nhau và phối hợp ăn ý".

Trong 14 năm phục vụ ở ngành Công an, nữ chiến sĩ với vai trò trinh sát đã tham gia điều tra hàng trăm vụ án, từ giết người cướp của, buôn bán ma túy cho đến mại dâm, phá hoại tài sản công và đạt được nhiều thành tích, danh hiệu ấn tượng, nhận nhiều bằng khen trong nhiều năm liên tục. Một số giải thưởng và danh hiệu của Đại úy Nguyễn Phương Thảo:

- 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021;

- Chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của lực lượng Công an Thủ đô giai đoạn 2020-2025

- Bằng khen của Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên năm 2021;

- Bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên năm 2023;

- Gương người tốt việc tốt năm 2024 của TP Hà Nội;

- Gương Thanh niên điển hình tiên tiến Công an Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025;

- Gương điển hình tiên tiến về sự tận tụy của Công an TP. Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025;...

MINH NGỌC
Ý kiến của bạn