
Nhiều người dân theo dõi việc tìm kiếm thi thể nạn nhân

Chiều qua đội thợ lặn rất nỗ lực nhưng chưa có kết quả
Gia đình nạn nhân cho biết, vì gia cảnh khó khăn nên A. đã phải nghỉ học từ lớp 9 để đi làm công nhân. Tối ngày 9/7, A và Y (bạn của A) rủ nhau đi chơi. Đến 22h giờ cùng ngày, gia đình gọi điện cho A. nhưng không liên lạc được. Đến 6 giờ ngày 10/7 thì gia đình nhận được tin A. nhảy cầu tự vẫn từ công an xã Chiến Thắng.
Ngay sau đó, gia đình đã tổ chức người và thuê thêm thợ lặn để tìm kiếm thi thể nhưng đến 19 giờ tối cùng ngày vẫn chưa tìm được nạn nhân.
Y cho biết chính mình đã phát hiện ra A. nhảy cầu. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 10/7, Y mới nhờ được người thông báo cho lực lượng công an xã Chiến Thắng. Y cho biết đã kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, dù điểm xảy ra vụ việc chỉ cách khu dân cư không đầy 200 mét. Y cũng không báo ngay cho gia đình A. mà chờ gần sáng mới báo cơ quan chức năng.
Y còn cho biết, trước khi nhảy cầu, A. có để lại một bức thư tuyệt mệnh, nội dung có nhắc đến một người bạn trai và lời tạm biệt giành cho người này. Bức thư có đoạn: “Khi anh đọc được bức thư này thì em không còn trên cõi đời này nữa”.
Công an huyện An Lão đang tích cực điều tra, làm rõ vụ nhảy cầu này.
Theo Dân trí