Tối 2/9, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).
Chương trình được kết nối từ ba điểm cầu: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), Công viên Bình Dương (TP Bình Dương) và Quảng trường biển Thùy Vân (TP Vũng Tàu) và truyền hình trực tiếp trên HTV1.
Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Ca sĩ Trọng Tấn, ca sĩ Anh Thơ, NSƯT Lê Thiện, Võ Hạ Trâm, NSƯT Tuấn Lin… cùng các vũ đoàn, hợp xướng và DJ Mi Mi.

Chương trình "Ánh sao độc lập" tại điểm cầu phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM).
Chương trình đã đưa khán giả ngược dòng lịch sử, từ hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, thắng lợi Cách mạng Tháng Tám đến các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây dựng đất nước.
Ngay từ những phút mở màn, khán giả đã được chiêu đãi bằng màn trình diễn laser mapping kết hợp âm nhạc dân tộc, tái hiện hình ảnh Trống đồng, rồng thời Lý và dòng chữ "Việt Nam" như một lời khẳng định hùng hồn rằng lịch sử và hiện tại luôn song hành.

Nghệ sĩ cháy hết mình dù phải biểu diễn dưới cơn mưa lớn.
Tiếp nối là những ca khúc kinh điển đã đi vào lòng người qua nhiều thế hệ như: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Đảng đã cho ta một mùa xuân, Đất nước trọn niềm vui. Bên cạnh đó, các tiết mục sân khấu hóa hiện đại ứng dụng LED, mapping, laser đã tạo nên không gian nghệ thuật vừa hoành tráng, vừa gần gũi.
Đặc biệt, trường đoạn "Ngọn lửa độc lập" với sự hòa quyện của vũ đạo, ánh sáng và công nghệ hiện đại đã khép lại bằng một cao trào bùng nổ, đem đến cho khán giả trải nghiệm thị giác – thính giác khó quên.
Điểm nhấn xúc động của "Ánh sao độc lập" không chỉ ở quy mô hoành tráng mà còn ở tinh thần của nghệ sĩ và khán giả. Dù trời mưa lớn, hàng nghìn người vẫn đội mưa theo dõi, cổ vũ cho các tiết mục, tất cả nghệ sĩ, ca sĩ cùng ê-kíp thực hiện vẫn đội mưa biểu diễn.
NSƯT Lê Thiện hóa thân vào vai Người Mẹ Việt Nam anh hùng.
Trên sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ, hình ảnh NSƯT Lê Thiện hóa thân vào vai Người Mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành điểm nhấn khó quên. Ở tuổi 80, đúng dịp sinh nhật trùng với Quốc khánh 2/9, bà vẫn dầm mình trong mưa, dồn hết tâm sức để hoàn thành tiết mục.
"Ánh sao độc lập" không chỉ là một chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là lời tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do. Chương trình cũng gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai: xây dựng đất nước hùng cường, văn minh.
Trong không khí mùa thu lịch sử, "Ánh sao độc lập" trở thành bản hòa ca của niềm tự hào dân tộc, để mỗi người Việt thêm trân trọng giá trị độc lập – tự do và tiếp bước truyền thống cha ông.

NSƯT Lê Thiện biểu diễn trong mưa.
Bên cạnh chương trình nghệ thuật "Ánh sao độc lập", TPHCM tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025).
Pháo hoa được bắn đồng loạt tại 4 địa điểm, trong đó 3 điểm tầm cao gồm: đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TPHCM), khu trung tâm thành phố mới (TP Bình Dương) và Quảng trường trung tâm Bãi Sau (TP Vũng Tàu). Ngoài ra, một điểm bắn tầm thấp sẽ diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới, TPHCM).
Năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức "về một nhà", hình thành siêu đô thị vùng từ ngày 1/7. Trong đó, TPHCM giữ vai trò trung tâm tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ và văn hóa; Bình Dương là hạt nhân công nghiệp thông minh, logistics và sáng tạo; Bà Rịa – Vũng Tàu là đầu mối cảng biển quốc tế, năng lượng và du lịch.
Trong bối cảnh đó, "Ánh sao độc lập" lựa chọn hình thức cầu truyền hình 3 điểm như một thông điệp giàu tính biểu tượng là chung một nhịp đập tự hào dân tộc.