NÓNG: Sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt vùi lấp nhiều nhà, đang tìm kiếm người mất tích

29-06-2023 09:51 | Xã hội

SKĐS - Vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt vùi lấp nhiều người và tài sản. Lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người mất tích.

Một vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa xảy ra rạng sáng 29/6, vùi lấp nhiều người và công trình.

Theo thông tin ban đầu trên Báo Sài Gòn Giải Phóng, khoảng 2h ngày 29/6, bờ taluy cao khoảng 30m, dài 20m tại đường hẻm Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt bất ngờ đổ sập, vùi lấp 2 người dân trong căn nhà tạm.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ sạt lở còn gây hư hại một số công trình lân cận.

NÓNG: Sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt vùi lấp nhiều người, đang tìm kiếm người mất tích - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực xảy ra sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt. Ảnh: LĐO.

Trong khi đó, theo thông tin trên Báo Lao Động, vào sáng 29/6, người dân địa phương ở phường 10, TP Đà Lạt phát hiện một ngôi biệt thự bị sạt lở. Toàn bộ căn biệt thự sụp đổ xuống hố sâu, đè lên những căn nhà phía dưới.

Nhìn từ bên ngoài, bờ taluy tại khu vực sạt lở cao khoảng hơn 40m, dài 25m và tiếp tục có dấu hiệu sạt lở, đe dọa an toàn đến những ngôi nhà xung quanh.

NÓNG: Sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt vùi lấp nhiều người, đang tìm kiếm người mất tích - Ảnh 2.

Vụ sạt lở ở Đà Lạt vùi lấp nhiều người và công trình. Ảnh: SGGP.

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho báo chí biết, đến nay có 2 người được xác định mất tích. Hiện nay, chính quyền tỉnh Lâm Đồng, lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường, tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở ở Đà Lạt.

Một số người bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện.

NÓNG: Sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt vùi lấp nhiều người, đang tìm kiếm người mất tích - Ảnh 3.

Một công trình bị hư hỏng nặng do vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đà Lạt. Ảnh: SGGP.

TP Đà Lạt đang tiến hành rà soát khu vực sạt lở để di dời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ mất an toàn trong khu vực.

Thông tin mới nhất về vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt sẽ được báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục cập nhật đến độc giả.


Hoàng Cường (T/h)
Ý kiến của bạn