(SKDS) - Tỉnh lộ 208 được biết đến như một cung đường huyết mạch nối liền địa phận Đông Khê với các xã Quảng Uyên, Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng), tuy nhiên, thời gian gần đây, tuyến tỉnh lộ này trở nên ách tắc và thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của những người tham gia giao thông bởi phát sinh hàng chục điểm đá núi bị sạt lở.
Qua quan sát thực tế tại tỉnh lộ 208, mặc dù chỉ đi trên đoạn đường dài chưa đến 1km nhưng đã đếm được hơn 10 điểm đất đá từ triền núi sạt lở vùi lấp. Điểm sạt lở nghiêm trọng nhất là đoạn km19 50 với lượng đất đá lớn đổ dồn từ triền núi xuống đã gần như vùi lấp, ngăn cách cả đoạn đường chỉ còn lại một lối nhỏ đủ cho xe máy đi qua.
Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì đá lở. |
Tính đến thời điểm hiện tại, trên cung đường này vẫn tồn tại nhiều tảng đá lớn nằm chình ình ngay giữa đường gây không ít khó khăn cho người tham gia giao thông. Anh Vĩnh, một người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này bày tỏ nỗi băn khoăn: “Hiện tại đang là mùa mưa, đá núi sạt lở trên tỉnh lộ này không phải là hiếm nhưng lo nhất là năm nay, con đường này bị sạt lở nhiều hơn mọi năm. Nhìn những tảng đá lớn nằm chênh vênh trên đỉnh núi thế kia thực sự rất nguy hiểm. Nếu trời đổ mưa thì không chỉ riêng tôi mà những người dân sống gần đây đều rất hạn chế đi lại trên con đường này…”.
Thời điểm hiện tại đang là đỉnh điểm của những tháng mùa mưa với nhiều diễn biết thất thường. Bởi vậy, khả năng sạt lở đá núi trên tỉnh lộ 208 còn diễn biết phức tạp, đặc biệt là khi có số lượng lớn các tảng đá “mồ côi” còn nhiều và nằm chênh vênh trên đỉnh.
Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả là mặc dù tuyến tỉnh lộ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn do đá lở như vậy nhưng không hề thấy các cơ quan chức năng địa phương tiến hành cắm biến cảnh báo để thông báo cho những người thường xuyên tham gia giao thông trên cung đường này biết. Qua phản ánh, rất mong các cơ quan chức năng địa phương sớm vào cuộc kiểm tra và khắc phục tình trạng trên.
Bài, ảnh: Giang Nam