- Bác sang chơi nói chuyện gì thì nói chứ chủ đề nội ngoại nói mãi rồi! - Nghĩ tôi gạt phắt.
- Bác biết "nội ngoại" tôi định nói là gì? - Hai Phiếm đỏ mặt.
- Lại chuyện hàng nội hàng ngoại hoặc đời sống, kinh tế trong nước, ngoài nước chứ gì?
- Sai bét!
- Hay là chuyện họ nội họ ngoại, cháu nội cháu ngoại... - Nghĩ tôi nhìn ông bạn già thăm dò.
- Đây là chuyện nội thành và ngoại thành. Sắp tới, việc vi phạm giao thông sẽ có mức phạt ở nội thành gấp 2 - 5 lần ở ngoại thành!
- Hả? - Nghĩ tôi ngạc nhiên.
- Làm gì mà trợn tròn mắt lên thế?
- Là vì ngoài chuyện phân biệt cho được nội ngoại thành đang hơi bị khó nếu như không tốn thêm khối tiền đặt biển ranh giới thì còn lắm chuyện khác phức tạp hơn.
- Còn chuyện gì nữa?
- Phạt là hình thức xử lý của pháp luật mà mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
- Nhưng người nội thành nhiều tiền hơn bà con nông dân ở ngoại thành.
- Thế ra luật pháp không căn cứ vào hành vi vi phạm mà còn căn cứ vào cả nhân thân và địa điểm vi phạm nữa? Tưởng chỉ có nhà đất mới có giá khác nhau giữa nội và ngoại thành thôi chứ...
- Sao lại hỏi tôi? Quyết định rồi...
- Không lẽ cùng là dân nhưng lại phân loại dân nội thành và ngoại thành để phân biệt đối xử hay xử lý...
- Bác rắc rối quá...
- Vậy đơn giản nhất, người nội thành vi phạm bị phạt cao gấp 2 - 5 lần người ngoại thành thì nếu có công, được khen thưởng có tiền bạc kèm theo có theo tỷ lệ này không?